em cũng thích nấu ăn sáng ở nhà, em không lười nấu nhưng lại lười dậy sớm, có cách nào khắc phục đc không nhỉ các chị nhỉ
Buổi sáng, ck mình cũng thích ở nhà vợ nấu cho ăn, mà mình cũng thích ăn sáng ở nhà. Chỉ có vài món đơn giản như các mẹ đã up chưa có món nào thêm ( hi vì nấu ăn cũng ko giỏi)
Sáng nay nhà mình có món bánh crepe đổi món: Trộn bột mì với trứng và đường, thêm tẹo nước oánh tan rồi rán, cũng đủ chất mà nhanh, bọn trẻ con cũng thích ăn.
Hihi. Các mẹ chu đáo thế. Bữa sáng của mình bây giờ là mật ong chanh, vừa giảm cân, vừa nhanh mà không tốn kém!
Em toàn mua loanh quanh nhà, có mấy món cứ đổi đi đổi lại, bún, cháo, bánh mì, bánh giò, bánh cuốn, bánh trưng rán, xôi... kể ra thì nhiều mà lắm hôm đi cứ ngẩn ngơ chả biết ăn cái.
Con em chả hiểu sao nó khóc cả đêm hôm qua, sáng nay lăn ra ngủ, vừa ngủ vừa đưa đi học, các cô cho ăn gì thì ăn đấy vậy (
Giống nhà mình, mà mình lại thấy như vậy càng tiện, sáng ra chỉ việc quay cơm và thức ăn (để tủ lạnh từ tối trước) 2 phút là xong, mình chỉ lo cho bọn trẻ con ăn sáng thôi.
Bữa sáng ăn gì bổ dưỡng nhất các mẹ nhỉ? Em toàn nấu cơm ăn cho nhanh vậy thôi, không có thời gian nhiều để chăm sóc gia đình.
Em thì mua phô mai với bánh mì về tự làm để ăn, thi thoảng em đổi bữa thành xôi và cháo hihi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quán ăn ngon nhất sài gòn
Trước nhà có 2 vc, e cũng chịu khó làm đồ ăn sáng ở nhà lắm, giờ có con nhỏ vào thì lười. Ngủ dậy là cuống cuồng chả kịp chuẩn bị gì, vc tự ăn ngoài thôi