Hai vợ chồng thu nhập thấp nên phải nấu ăn ở nhà thôi. Kinh phí có hạn nên sẽ nghĩ ra nhiều món ngon, bổ rẻ để làm.
Sáng nay mình chỉ có mì tôm và trứng luộc, bọn trẻ con rất thích ăn mì tôm mà lâu lâu mẹ mới cho ăn, thấy hào hứng ghê lắm.
Em thì không thích ăn sáng ngọt mà ưa ăn nước với món mặn hơn. Hôm nào vội thì ăn bánh mì. Còn lại, em mua tí thịt về xay rồi viên (hôm nào chăm )) ) hoặc để nguyên rắc tí gia vị vào nấu với bánh đa hành mùi. Ăn ngon, nóng sốt mà cũng tiết kiệm . Thi thoảng ở quê mang cho trứng già thì đổi sang mì tôm trứng gà, hành lá thái vào, ngon lành chả kém phở
Miến sườn: Sườn luộc qua cho sạch, chuyển sang nồi áp suất điện, thêm chút bột canh để 10 phút. Làm lúc nấu cơm ấy, xong cho tủ lạnh. Sáng hôm sau chỉ việc đun lên thả miến, thêm hành mùi là có bát miến nóng hổi, nhiều chất. Nhà mình hay ăn cùng kim chi nữa, chua chua cay cay ấm bụng trời rét này (sáng nay nhà mình vừa ăn, giờ vẫn còn thèm)
Sáng sớm thì ăn món có nước nóng sốt là chuẩn nhất, có thể đảo quanh như phở, bún, miến, mì ... kết hợp cùng là gà, bò, xúc xích, trứng ... !
Sáng ra nấu ăn sáng cho con đã mất thời gian nhiều rồi. Nhà mình 2 Vc toàn mì tôm hoặc sôi ăn sẵn nhanh mà kinh tế lại rẻ
Từ nay là có thể tự làm đồ ăn sáng ngon bổ rẻ rồi, Khỏi phải đi ăn tiệm vừa mất vệ sinh vừa không ngon nữa