em toàn xôi, bánh bao, bánh mì, mì nấu... quanh đi quẩn lại chỉ có thế nay có thêm nhiều món ngon rồi, nhanh nữa chứ
Sáng nay nhà mình ăn cháo + cá Cháo gồm gạo nếp, gạo tẻ, ít hạn sen, đỗ xanh cả vỏ, thêm tí muối cắm trong nồi áp suất điện trước khi đi ngủ Sáng dậy lấy khô cá lóc phi lê (hàng campuchia mua của 1 em trên DD này) nướng 10 phút tròng lò 140 độ. Cá này mặn nên ăn với cháo trắng rất hợp
Có một món dễ ăn và dễ làm nhất cho bọn trẻ là bánh thả sữa. mn vào siêu thị có rất nhiều loại của Nestle, Milo, vvvv vị mật ong, vị socola và mua sữa 1 lít ko đường để trong tủ lạnh. Sáng dậy chỉ cần rót cốc sữa cho vào lò vi sóng quay ấm rồi đỏ vào bát bánh thả sữa trên là xong. hầu hết trẻ nào cũng ăn, trước nhóc nhà tớ chuyên gia ăn nhưng giờ mập quá phải tạm hoãn món này lại.
Note lại để theo dõi, tối nào cũng suy nghĩ ko biết sáng nấu gì, ăn ngoài thì mất vệ sinh quá. Tks chủ thớt nhé
nhà em có 2 nhóc nên hay ăn cháo, tối hôm trước nấu nhiều cơm chút, xong bữa tối thì cho nước vào cơm thừa cắm nồi cơm điện, cho gia vị vừa ăn vào. Nếu thích ăn cháo gà, cá, sườn hay chai....thì chuẩn bị rồi thả luôn vào nồi cháo (trừ cháo chai thì phải lích kích hơn chút). Đợi cho sôi rồi bật chế độ ủ qua đêm, sáng dậy đảm bảo có nồi cháo thơm ngon nức nở, cả nhà măm luôn. Thích ăn xôi thì ngâm gạo + đỗ = nước lạnh trước lúc đi ngủ, sáng dậy trước tầm 30p, vo sạch gạo và đỗ cho vào nồi cơm điện nước bằng gạo, chút gia vị rồi cắm điện nấu, đợi cạn thì cho thêm ít dầu mè vào cho thơm hoặc mỡ gà, đảm bảo ngon luôn. Chuẩn bị sẵn 1 lọ ruốc nhỏ để trong ngăn mát tủ lạnh ăn khoảng 1 tuần ok. Còn mấy món mỳ, bún, bánh mỹ + sữa thì lại siêu nhanh hơn.
và em là 1 trong số người đó, cũng muốn bồi dưỡng cho bữa sang đầy đủ chất nhưng cuộc sống công việc. huhu,
các mẹ đảm quá.Em cũng muốn chuẩn bị đồ ăn cho con cho đảm bảo ngon và bổ nhưng toàn dậy muộn thôi.hic...Có mẹ nào mách em cách chuẩn bị món ngon cho con từ tối hôm trước mà vẫn đảm bảo cho con ăn ngon lành vào sáng hôm sau không nhỉ?Note: đơn giản mà nhanh nhanh thôi các mẹ nhé.hihi...Em cảm ơn.
Sáng dậy nhiều khi vội quá chỉ kịp cho con uống cốc sữa và ăn bánh ngọt. Có lẽ mình vụng nhất quả đất hihi