Hóng tập làm cho chồng và con. Chồng e thích ăn ngoài nhưng từ ngày đi khám bị mỡ máu, huyết áp, thận,. Bỏ luôn ăn ngoài. Sáng dậy bận cong đít mà còn phải nấu nướng đến là khổ. Huhu
Em là boy rất thích nấu ăn. Em vote cho món mỳ Ý đầu tiên của mum vào bữa trưa hoặc tối còn sáng thì chỉ làm vào ngày nghỉ có thời gian thoải mái thôi Còn hàng ngày đi làm thì em tự bên tự diễn món bánh mỳ kẹp trứng ngải cứu Vừa ăn cơm xong thấy mấy món này em lại muốn đi ăn cái gì rồi
ăn gì thì ăn nhưng sáng day làm cốc nước ấm mật ong pha ít chanh uống cho sạch ruột tieu mỡ bụng rồi ăn gì thì ăn nha các mẹ
Mình vụng nấu ăn... hic...k biết lấy chồng, về nhà ck thế nào... thích tên nào biết nấu ăn, về có ck phụ giúp
Sáng nay nhà mình ăn rất đơn giản, khoai lang Nhật chiên chấm với mật ong, trẻ con thêm mỗi đứa 1 quả trứng gà luộc rồi uống sữa. Đủ chất rồi. Buổi sáng nhà mình hầu như là sẽ ăn theo ý thích của các con thì bọn chúng mới ăn nhanh, vì ngủ dậy oánh răng rửa mặt xong là ngồi vào bàn luôn, cũng chưa có thời gian đói nên rất là khó ép.
Vào đọc, quyết tâm sáng mai sẽ thực hiện nhưng được vài hôm lại đâu vào đấy. Tuy nhiên, có thêm thay đổi ngoài xôi - bánh mỳ trường kỳ .
Cầu kì quá bác ơi, sáng e dậy vắt chân lên cổ. Có lẽ sẽ làm món này vào buổi tối.heehe. Có béo lắm không bác. E sợ bếu
Sáng nay nhà mình ăn sáng bánh mì pate (loại bánh dài dài giống bánh mì cay HP ý ), pate gan gà tự làm, bánh mì mua 1K/c ngoài hàng. Mình hay làm nhiều để ngăn đá ăn dầ.