cảm ơn chủ top ạ, các món ăn sáng này nhìn ngon quá mà cũng tốn công làm nữa, em hơi lười hic hic, nhưng vẫn lưu về máy để dành làm hehee
cho mình hỏi! mình đang trong thời kỳ tập gym vậy dụng món này vào buổi sáng có tăng cân được không? cảm ơn nhiều ạ!
Em chúa lười ăn sáng vì toàn cố ngủ nướng. Nhưng đọc xong bài này, từ mai cũng cố noi gương các mẹ nấu đồ ăn sáng mới được
e chưa có gia đình nhưng có cái món chuyên gia làm mỗi khi nhà có khách qua đêm ( anh chị/ bạn thân ) Bánh mì trứng+ xúc sích Trứng: đánh đều, nêm một ít gia vị, rán lớp mỏng Dưa chuột: ngâm muối, gọt vỏ, cắt lát Rau sống: Rau xà lách, mùi thơm rửa sạch, ngâm muối 15 phút, để ráo nước Xúc sích: rán chín xúc sích, cắt lát dài ---> Dùng kéo cắt dọc bánh mì, cho rau sống, mùi trứng, xúc sích vào ---> Chảo vừa rán trứng và xúc sích gạn sạch mỡ đi, cho bánh mì vào áp chảo ---> Ăn kèm tương ớt hoặc tương cà ( Nhà k có điều kiện nên làm thủ công các mẹ ợ)
phải học tập các mẹ nấu sáng cho gia đình thôi...sáng ra cả nhà cuống cuồng ng lớn đi làm ,trẻ con đi học nên toàn phải ăn ngoài hic,bố lo cho con lớn mẹ lo cho con bé nháo nhào cả lên chưa nấu đc bữa sáng nào ngon lành
Ăn sáng quan trọng, ngày nào không ăn là cả buổi sáng em uể oải luôn. Em lười làm món ăn sáng, cơm tối em cứ nấu dư ra 1 chút ăn sáng là ổn rồi ạ Có mẹ nào giống em k ạ
sáng ăn bánh mì với trứng opla cà chua em đã giữ được vóc dáng như Ngọc Trinh mà ko phải nhịn ăn ahihi
như thế này làm thao mà không ngon được cơ chứ, 1 lạng thịt bò 25k, một gói mì 5k, rồi thì trứng gà, hành tây. em nghĩ em phải ăn được 2 gói mì