Sáng nhà e toàn tùy nghi di tản, hnao đi làm ăn sáng cũng chỉ 5k thôi, hôm thì xôi, hôm thì cháo, hôm lại bánh mì, bánh giò lười k mún dậy sớm nầu nướng ,hihi
Muốn ăn thì đúng là phải lăn xả vào bếp , nhưng mà lúc nhìn mọi ng ăn ngon lành thì thấy vui vui chẳng thiết tha gì ăn uống nữa! )
Sáng màu hè em còn hay dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Chứ h mùa dông dậy đi làm cũng ngại nên em toàn mua đồ ăn sáng sẵn cho cả nhà luôn thôi
biết là bữa sáng là bữa quan trọng nhưng mà e toàn bỏ thôi vì không có thời gian chuẩn bị hay ăn qua loa ý ạ
Hôm nào cũng 7h30 mới dậy (trừ hôm có việc sớm) thì ai cbi bữa sáng cho đây. Toàn ăn sáng ở quán thôi.
Bổ sung thêm món ngon buổi sáng mọi người tham khảo nhé !!!!! Bánh mì chiên Trứng Nguyên liệu: Bánh mì Trứng Tương ớt Cách làm: Bánh mì cắt thành lát mỏng koảng 2-3cm. – Đun nóng 2M dầu ăn, nhúng từng lát bánh mì vào hỗn hợp trứng và cho vào chảo chiên chín vàng. – Pha xốt: trộn đều xốt Mayonnaise LISA, tương ớt, tương cà.