ðề: Các món ăn sáng Nhà e toàn dậy muịn. Ngại nấu đồ ăn sáng ghê....Thích ăn các món có nước như bún, phở thôi
Ðề: Re: CÁC MÓN ĂN SÁNG Nhà mình cũng nấu ăn sáng ở nhà, trừ những hôm nào lười và dậy muộn Chồng thì thích ăn ở nhà vì vừa rẻ vừa vệ sinh. Món ăn nhà mình thường là: - Mì chũ/bún/miến nấu với thịt bò, thịt băm, thịt nạc vai thái mỏng, lòng gà, tim cật, ... Thịt mình thường mua từ hôm trước, hoặc nếu sáng hôm sau dậy sớm đi chợ rồi về nấu. Cũng có khi tận dụng thịt vịt/gà luộc của hôm trước - Cơm ăn với thức ăn còn lại của tối hôm trước Lúc nào ax cũng khen ngon và no bụng hơn là đi ăn bên ngoài hihi
ðề: Các món ăn sáng Ui từ hồi lấy chồng rồi có con biết thế nào là khổ! Trc thì sáng dậy ngắm vuốt trải chuốt rồi ra hàng thik ăn j thì ăn, h thì dậy để còn ăn sáng của chồng, cháo của con (. cũng may chồng t cũng dễ tính, mì 20/30 ngày cũng đc. Còn bánh mì thì bơ ruốc. Nhà t cứ chiều hôm trc mua bánh mì Như Lan to 8k/c, cắt 4 phết bơ President( bơ hàng không rẻ), cho chảo lòng bằng lên bếp vặn riu riu lửa, bánh mì sẽ nóng và giòn, bơ tan chảy, rắc ruốc rồi thêm tương ớt là chén thôi ạ. Công nhận là cách ng bánh mì này hay, trc dốt toàn hơ trên lửa bếp ga, chỗ thì cháy trong thì chả nóng. Thỉnh thoảng mua pate cũng làm nt. Nhưng công nhận ăn ở nhà ngon rẻ!
Ðề: ðề: Các món ăn sáng mẹ nó nói chuẩn ko cần chỉnh, còn son thì tha hồ mà váy áo, ngắm vuốt, giờ thì ....hichic, có hôm mình còn quên cả chải đâu, may mà tóc ngắn nên vuốt vài cái là xong... Suốt ngày cơm nước, chợ búa, bỉm sữa cho chồng con, cố gắng vài năm nữa con lớn chắc đỡ hơn. Mình cũng chăm nấu ăn sáng cho 2 vc và cho con lắm, bố mẹ thì bát bún, bát phở, con thì bát cháo. Nhưng chồng mình ko thích ăn sáng nên dạo mình mình nấu cháo cho 2 mẹ con ăn luôn, còn bố cho ngủ đến giờ đi làm.
Ðề: Re: CÁC MÓN ĂN SÁNG hihi.. nhà mình cũng giống nhà mẹ này, vc mình chưa có con nhưng sáng dậy mỗi người một việc hỗ trợ nhau nấu đồ ăn sáng, nên hôm nào cũng sẵn sàng với cái bụng ấm no đi làm. Mình không khéo léo đảm đang như các mẹ trên này làm nhiều món, mình đọc mà cũng muốn làm cho ax ăn wa. Mình thường hay nấu miến Phú Hương, mì chũ, mì omachi thêm chút rau, thịt bò. Còn không thì cắm ít cơm nóng ăn với đồ ăn mặn từ tối hôm trước hoặc trứng gà nước mắm, trứng rang thui. Hôm nào thừa nhiều cơm hôm trước thì rang với trứng, AX nhà mình cũng dễ nên zui ze ủng hộ vợ thui. keke..
ðề: Các món ăn sáng em oánh dấu topic này....sáng ra đi từ nhà đến cơ quan mà không biêt ăn gì...cuối cùng một là xôi hai là nhịn hihxi
Ðề: ðề: Các món ăn sáng hiihx, ngày nào em cũng ăn món này...ngán quá rồi mẹ nó ạ, mà ăn phở thì không có thời gian
ðề: Các món ăn sáng Mình chẳng có thời gian để làm những món này ....hjc hjc.đang đói bụng nghe thèm quá
ðề: Các món ăn sáng mình cũng thích ăn sáng ở nhà lắm, mà lười quá, trời còn lạnh nữa, sao mà dậy sớm được chứ
ðề: Các món ăn sáng ui, mình ghi lại được bao nhiêu món + kinh nghiệm của các mẹ. Trước mình toàn bỏ ăn sáng để ngủ nướng thêm tẹo. Từ hồi lấy chồng, mình mà ngủ nướng thì chồng cũng ngủ, dậy đánh răng rửa mặt rồi phi đi làm luôn, nhìn mà thấy sót quá nên cố gắng dậy nấu đồ ăn. Dạo này mình lại còn nấu cơm cho chồng mang đi buổi trưa, tiện 1 công nấu đồ ăn sáng luôn, phải tội chồng cứ chỉ thích mì tôm, giờ học được các mẹ bao nhiêu món ngon để kéo chồng ra khỏi cái mớ mì tôm mới được hehe