ðề: Các món ăn sáng em chỉ có mỗi chủ nhật ở nhà rảnh mới dám bày vẽ nhiều thứ để làm thui, chứ ngày bình thg ăn vội ăn vàng, có khi còn chẳng ăn
ðề: Các món ăn sáng DẠo này minh cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng ở nhà,nhưng nói thật là hơi...... oải.Sáng 6h30 dậy,giặt giũ,phơi phóng,gọi con dậy,cbi quần áo,buộc tóc cho con(toàn những việc bố nó k giúp j được).Nấu đồ ăn,gọi như hò đò thì mới thấy 2 bố con ưỡn ẹo xuống ăn,ăn nhanh nhanh rồi rửa bát,cho con đi học là 8h.hôm nào cũng thấy vội vội vàng vàng,ăn chẳng thấy ngon j cả.Hic Mà dậy sớm hơn thì k thể,mình k bgio được ngủ trưa,tối đi ngủ muộn.Mình mà thiếu ngủ là ốm ngay......Chả có nhẽ lại tùy nghi di tản như ngày xưa nhỉ?
ðề: Các món ăn sáng Buổi sáng muốn ăn sáng ở nhà các mẹ chuẩn bị đồ từ tối hôm trước đi, sáng ra chỉ việc cho vào nồi nấu thôi, em thì hay ăn cơm trắng với ruốc, hoặc tôm bóc vỏ rồi xào với mộc nhĩ nấm hương từ tối hôm trước, bánh đa rửa sạch để tủ lạnh rồi sáng ra chỉ việc đun nước tôm lên, thả bánh đa vào, cho tí rau cần vào, thế là ta đc bát bánh đa tôm thơm lừng lẫy. Hoặc có hôm thì chuẩn bị rau ngải cứu từ hôm trước thái rồi cho vào hộp sẵn, sáng ra đập quả trứng vào thế là có bánh mì trứng lá ngải . Giờ nhà nào cũng có tủ lạnh mà các mẹ, nên làm bữa sáng tại nhà ko phải là quá khó đúng ko ạ
ðề: Các món ăn sáng Mình chả có ngày nghỉ nhé, nên khi nào cũng tất bật. Dậy muộn được nhưng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn hơi mỏi vì đêm ngủ muộn rồi con quấy liên tục nên khi nào cũng trong tình trạng thiều ngủ. Khổ thế
ðề: Các món ăn sáng tớ học tập các mẹ trong top này, giờ cứ cuối tuần là làm 1 mẻ bánh mì/bánh bao, thế là giải quyết được khoảng 2 ngày ăn sáng trong tuần rồi, bánh mì có thể ăn bánh mì trứng hoặc làm thêm 1 ít pate để ăn kèm. Có thể làm sẵn nhân bánh cuốn, lúc ăn chỉ cần pha bột rồi tráng, rất nhanh. Bún, phở các loại thì cứ làm 1 nồi xương hầm từ CN (nồi này hơi chất 1 tẹo), chia ra các hộp nhỏ, cất vào ngăn đá, lúc thì mua sẵn 1 cái đùi gà, hoặc 1 ít thịt bò (nhà tớ thích ăn bò bắp), hoặc làm 1 ít mọc + dọc mùng xào sẵn, cho vào hộp cất ngăn đá. Buổi sáng, tớ chỉ cần dậy sớm 1 tẹo, đun lại nước, trần qua thịt, pha chế nước thêm 1 tẹo, thế là có mì bò, phở gà, phở bò, bún mọc, bún bò..., chỉ mất 15' (có thể chuẩn bị thêm 1 ít rau từ tối hôm trước ăn kèm cho đỡ ngán). Tự chuẩn bị đồ ăn sáng vừa ngon vừa chất, chồng tớ chả bỏ bữa sáng nào ^^
ðề: Các món ăn sáng Ôi, ngay cả đi ăn ở ngoài, giờ em cũng kg biết ăn món gì cho đỡ ngán đây?! Phở (bò, gà), Bún bò Huế, mỳ vằn thắn, bún cá, trứng vịt/cút lộn, xôi, bánh giò, bánh cuốn. Em đang cho con bú mà kg ăn được gì nhiều vì quay đi quay lại chỉ có mấy món đó!
ðề: Các món ăn sáng ăn sáng ở nhà cho lành mẹ nó ạ, ăn ở ngoài nhé, nhiều khi ăn xong bát phở đến cơ quan thấy tức ngực kinh khủng, khó thở nữa, ko hiểu phở có chất gì nữa
ðề: Các món ăn sáng Nhà mình sáng thường ăn bún, thỉnh thoảng ăn xôi, bánh mì, toàn tự túc ra quán thôi
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Tranh thủ dậy sớm hơn một chút làm cơm Shusi mang đến công sở ăn đi, làm cũng nhanh thôi. Nếu chưa biết làm thì qua đây để lại comment tui chỉ cho. http://www.lamchame.com/forum/showt...-cao-chạy-tuyến-cố-định-CHỢ-BẾP-đây-bà-con-ơi!
ðề: Các món ăn sáng Oánh dấu.................................................................................
ðề: Các món ăn sáng Mình thì ngày nào cũng dậy từ 5h sáng đi chợ chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà,hơi mệt một chút nhưng nhìn ông xã và 2 con ăn ngon,có sức khỏe làm việc,học tập thì mình hạnh phúc lắm.
ðề: Các món ăn sáng Chỉ vì ko kịp thời gian thôi, chứ có thời gian nấu ăn sáng ở nhà thích lắm các mẹ nhỉ?
ðề: Các món ăn sáng Hic nhà mình mạnh ai nấy ăn, tại sáng ra mình phải lo cho thằng nhóc xong mới đi gửi được ............