Ðề: ðề: Các món ăn sáng Phải học tập mẹ này mới đựoc, nhà mình thì không ngại sáng nào cũng đi chợ mua đồ ăn sáng cho cả nhà riêng xã nhà mình là ko chịu ăn
ðề: Các món ăn sáng Em đi làm sớm nên cũng lười nấu nướng lắm. Hay mua mấy thứ như xôi, bánh mỳ, bánh giò, bánh cuốn, ... để bố con dậy tự ăn. Cuối tuần có thời gian ở nhà thì mới nấu ăn ngon nghẻ đc. hx
Xã e cũng vậy. Vk nhịn là ck nhịn lun. E thì hay mua thịt ò, rau cải, ko thì thịt băm để sáng sau nấu mì, phở. Có sáng thì bánh mì trứng. Hì
ðề: Các món ăn sáng Món súp phải bỏ vào máy xay nữa cơ ah mẹ Sunway mình nghĩ chỉ cần sắt nhỏ và nấu cho mềm là ok rồi chứ!!!
ðề: Các món ăn sáng Hôm nay chủ nhật các mẹ tha hồ ngủ nướng rồi tha hồ làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Riêng mình thì ngủ nướng nhưng vẫn đi làm nên ra ngoài ăn. Bố bán phở bò con bát cháo lươn nhưng thằng con k chịu ăn miếng nào còn mẹ thì nhịn vì k muốn ăn.
Sáng nhà t rất hay ăn bánh Đa cua kèm rau muống, nhà tự nấu nên rẻ, sạch sẽ, đúng chất cua thật chứ ko như ngoài hàng
ðề: Các món ăn sáng Đi xuống thổi xôi mai ăn sáng, Xôi trắng thổi từ buổi tối, dỡ ra để nguội, mai thổi lại, ngon và mềm xôi Aưn với trứng tráng thịt kho tàu hoặc xúc xíh rán
ðề: Các món ăn sáng Hôm nay nhà em chưa bít ăn gì đây. Đang tính ăn cái gì mà cả nhà đều chén đc để mẹ đỡ phải lọ mọ nhìu í . Hôm qua mì cật rùi, hôm kia thì bánh cuốn, ... hn ăn gì đc đây????
ðề: Các món ăn sáng ôi rồi ôi ngon quá, mai em làm lun, chẹp chẹp, bà bầu mà vào đây thì trình nấu ăn tăng đáng kể mất hí hí, em cảm ơn chị!
ðề: Các món ăn sáng vợ chồng c giống vc em thế, sở thích ăn uống đánh nhau chan chát ý, mỗi lần đi ăn đến là khổ, 1 trg 2 ng pải chiều ng kia, chứ ko thì đi ăn sáng cũng thế, mà lão nhà e sành ăn, cứ ra quán mà ăn dở là lão ăn tí rùi bỏ đũa (phí ơi là phí), ghét thế, em sẽ cố học các chị làm cho lão ăn, để chồng đã yêu càng yêu hơn! Em cảm ơn các chị lắm ạ, em đang bì bõm lội page, thu đc bn món ăn ngon,sươnsg thế, iu các chị nhà mình nhìu! :x
ðề: Các món ăn sáng xã nhà em làm xa, tận Đông Anh, 6h30 đã ra khỏi nhà rồi, đi xe bus đi làm nên đến cty mới ăn đc, ko là xóc tiết, hic...nhưng em cứ học, để CN đc nghỉ bày vẽ 2 vc ăn cũng vui, em cảm ơn các chị đảm đang tháo vát nhà mình nhiều ạ!(u)
ðề: Các món ăn sáng ối ngon thế, em và ông xã cũng ăn mặn, thích ăn bún chấm nc mắm như này nè, có thêm chả lá lốt, dưa chuột nữa thì ngon quá, c nói làm em thèm rơi nc miếng hic, mai em làm thui, cảm ơn chị ạ ^^
ðề: Các món ăn sáng chị ơi tức c pa 1 lọ dấm tỏi ớt sẵn, hay pa hẳn cả lọ nc mắm dấm tỏi ớt ạ?em sợ pha sẵn nc mắm thế để lâu nó hư ạ?cách làm của mẹ nó nhanh thật ý, mà ngon nữa ^^
ðề: Các món ăn sáng thời buổi này ai ghi sổ nữa chị ơi, cop vào word giống em này ^^ ôi cứ hình dung sáng CN bày vẽ, đc ông xã trố mắt khen em thấy thích lắm ý, các mẹ nhà mình giỏi thật ý!(u)
Ðề: ðề: Các món ăn sáng em vẫn ko hiểu cho như đá, tức cho ngăn đá, nó đóng băng vậy thì khi mang ra mình giã đông kiểu gì ạ? Cho vào LVS quay hả các chị?