ðề: Các món ăn sáng chepcj chẹp vào đây hóng hớt hoc tập kinh nghiệm nội chợ các mẹ, nhiều món ngon quá ))
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Nhà mình cũng thế toàn sữa với ngũ cốc ,vừa nhanh vừa đảm bảo ngon ,sạch , đủ chất
ðề: Các món ăn sáng Em hay làm bùn riêu cua hoặc bún sườn chua, hihi xã nhà em chỉ ăn đồ nước buổi sáng. Nấu cũng nhanh thôi, chiều hôm trc em thường mua cua hoặc sườn về ninh sẵn, nấu sẵn nước dùng nhé. Sáng ra thì em chỉ đun lại rồi cho bún và hành mùi vào thôi. Buổi sáng vướng con nên em thường làm từ tối hôm trc cho tiện.
ðề: Các món ăn sáng Em hay nấu bánh đa tôm cho bữa sáng như sau: Tôm (7-8 con) cho 2 xuất ăn: Bóc vỏ, bứt đầu ra giã lấy nước; thân tôm thì xẻ làm đôi vừa để lấy cái chỉ đen ra vừa để lúc xào dễ ngấm gia vị + Đun xôi nước tôm với chút gia vị + Phi thơm hành, cho thịt tôm vào đảo đều tay, nêm thêm nước mắm và chút xa tế cho dậy mùi dậy màu (Cái này nên chuẩn bị từ tối hôm trước cho sáng đỡ cập rập) Sáng hôm sau chỉ cần ngâm qua bánh đa (mỳ chũ, mỳ gạo....), đun lại nồi nước tôm hôm qua cho xôi bùng lên, thả bánh đa, thịt tôm xào sẵn vào; mêm tiếp gia vị cho vừa miệng, thêm chút hành lá, rau mùi nữa là ok (thỉnh thoảng để thay đổi có thể cho thêm rau rút, hoặc rau cải). Thế là 2 vc có bữa sáng ngon, bổ, rẻ, sạch sẽ ah
ðề: Các món ăn sáng Nhà mình một tuần ăn sáng ở nhà 4 hôm,ăn ở ngoài 3 hôm. Chứ cứ ăn sáng ở nhà mãi cũng không chán,không biết chế biến món gì để thay đổi
ðề: Các món ăn sáng em cứ ăn ở ngoài hàng 5 lần thì có 3 lần đau bụng nên chủ yếu là không ăn ở ngoài
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Em cũng có ý kiến giống mẹ này, ăn mì gói nóng chết mà thấy có bài báo nói mì bẩn nên sợ lắm...Em toàn chén bún không khì mì gạo nhà làm thôi...mát mẻ lại ngon
ðề: Các món ăn sáng buổi sáng e cũng vội đi làm chẳng chế biến được cái gì, toàn mua đồ ăn ngoài. đánh dấu để tranh thủ chủ nhật nghỉ chế biến cho chồng con ăn
ðề: Các món ăn sáng ăn sáng mỗi hôm cũng hết 20k là bình dân , nhiều lúc cũng thấy xót ruột, muốn ăn ở nhà cho đỡ , nhưng chẳng dậy được
ðề: Các món ăn sáng Em hay có. Xôi ruốc/giò/lạp sườn ăn với dưa. Bánh mì ba tê/ trứng Bún/phở nấu sườn/thịt bò. mì tôm trứng Bánh cuốn chả,... Quanh quanh thế mà ngày nào cũng phải chuẩn bị chu đáo cho bà giúp việc đấy ah. Lúc nào bà ấy cũng nói là cho ăn gì cũng dc mà không chịu chuẩn bị đồ ăn của mình. em chẳng mấy khi làm cho bố mẹ chồng, ông bà hay ăn cơm nguội mì tôm cùng nhau.mà ngày nào cũng phải làm cho bà gv ấy. Ức thật.