ðề: Các món ăn sáng HÌnh như là em đã quá lâu rồi không ăn sáng....sáng nào cũng dậy rồi cong lên mà chạy ý >,<
ðề: Các món ăn sáng Nhà mình ăn sáng bằng bánh bao chay mua sẵn ở siêu thị với sữa tươi, đổi món lúc hấp lúc chiên, ngon lắm, mà chiên rất nhanh nhé
ðề: Các món ăn sáng dạo này em cũng chán ăn sáng thế chứ...chắc phải học các mẹ nấu mấy món dễ ăn thui
ðề: Các món ăn sáng em cũng muốn làm bữa sáng chứ ăn ngoài vừa chán vừa đắt đỏ, nhưng dịp chả có time cơ ạ
ðề: Các món ăn sáng sáng nay e định ko ăn, nhưng bụng hơi cồn cào nên lại ăn bát cơm cắm lại từ tối hum qua, hum nay thế nào mà người cứ thấy mỏi mệt, hay là do thứ 2 đầu tuần?
ðề: Các món ăn sáng E toàn nấu ăn sáng ở nhà, 2vc ăn sáng xong mới đi làm. Cũng không mất nhiều thời gian lắm các mẹ ah. Sáng nay nhà e ăn bún lòng. Nước xương ninh 1 lần e chia làm nhiều túi nhỏ để ngăn đá ăn dần. 1 túi chắc khoảng 5k ^^. Mua thêm 1 lạng lòng non (7k), 2k giá đỗ và ít hành lá, 4k bún. Phi thơm hành, cho lòng vào xào chín, thêm hạt nêm, chút tiêu đảo đều. Nước dùng đun sôi, trần giá. Bày bún ra bát, cho giá trần, hành lá, lòng xào lên trên, chan nước dùng và măm thôi. Nhà e cách chợ có một đoạn nên cả đi chợ cả nấu mất nửa tiếng thui. Hihi 2vc ăn sáng hết có 18k. Ngon, bổ, rẻ và vệ sinh các mẹ ah :wink:
ðề: Các món ăn sáng Mình đã học lỏm đc vài món sáng rồi, mai kia sẽ đổi món cho chồng con. Thanks các mẹ!
ðề: Các món ăn sáng khổ...em tính tham nên mối lúc nấu xong toàn còn thừa..cáu lắm..mà sửa mã cũng chưa sửa đc cái kiểu chưa ăn đã lo đói ấy các mẹ ạ
ðề: Các món ăn sáng Cơm rang là ngon nhất các mẹ ạ, vừa ngon, bổ, rẻ, mà lại tiết kiệm nữa, nhà mình hay làm cơm rang ăn sáng lắm ^^
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Làm 1,2 bữa là quen ngay í mà mẹ nó! Nhà tớ có ngày ăn cơm, có ngày ăn phở. Cũng tươm tất như ai vậy, nhưng toàn ăn tại gia thui! - Ăn cơm thì sáng ra cắm lại cơm tối hôm trước, thức ăn mặn tối hôm trước đi chợ nấu dư dư ra 1 tí, tiện muối lun vại cà or dưa nữa, sáng ra 2 vợ chồng làm mỗi tên 2 bát là ok!!! - Còn thích ăn phở thì tối hôm trước nhà tớ mua sẵn mì chũ, thịt bò, rau mùi, rau hành rửa sạch cho vào tủ lạnh, sáng mai ra chỉ cần trần qua mì + thịt bò + đổ nước sôi... hành mùi bày biện lên trên... Ngon gớm.. Được cái ăn sáng ở nhà nhìu nên tớ cũng chuẩn bị sẵn lọ giấm, lọ tương cay... nên ăn như ngoài quán vậy.Vừa rẻ mà tự mình làm lại sạch nữa chứ.......:d Bạn cứ thử xem.........