Ðề: ðề: Các món ăn sáng Cám ơn mẹ nó động viên. Ngon mắt là chắc chắn rồi. Còn ngon miệng thì cũng tùy khẩu vị. Nhưng cá nhân em thấy thì món này rất dễ ăn, lại đủ chất. Em nấu cho mọi người ăn thử thì chưa thấy ai phàn nàn gì Hi vọng các mẹ cũng sẽ ủng hộ
ðề: Các món ăn sáng em thấy món bún mọc nấu buổi sáng cũng nhanh.nhân mọc chuẩn bị tối hôm trc sáng dậy sốt cà chua nc sôi viên mọc ,thả sấu hành mùi nữa là có bát bún ngon,rẻ và đạc biệt là sạch để măm rùi
ðề: Các món ăn sáng Tớ góp với các mẹ món này cũng đơn giản lắm.hi.Chẳng biết có ngon với các mẹ không nhưng đồng ý cảm ơn cho e vui nhé. Nguyên liệu: thịt ba chỉ với bánh mì thui, thêm vài lát dưa chuột thì ngon hơn.hi Gia vị : hành khô,dầu hào,bơ,sốt malisa. Tiếp theo thực hành nha các mẹ Thịt ba chỉ thát lát rùi ướp với dầu hào và hành khô đập nhỏ. Sau đó cho Lên chảo nướng vàng rùi cho bơ vào rán thơm Bánh mì rạch ra cho thịt nướng vào cho ít sốt và nước mỡ mình vừa dùng để nướng ấy vào.Cho dưa chuột or mùi ta. Thưởng thức thui. Đọc cầu kì nhưng làm nhanh và đơn giản lắm các mẹ ạ.Mình dốt văn nên câu chữ không hay đâu ạ.
ðề: Các món ăn sáng em đánh dấu hóng cùng với các mẹ ạ. em k hay nấu ăn nên giờ phải tập tành tý để có vốn về nhà chồng hhihhih
ðề: Các món ăn sáng Sáng em cũng tranh thủ ra ngoài làm bán bún móng giò là xong bữa sáng, thêm cốc trà đá tráng miệng nữa. Hi Hi
ðề: Các món ăn sáng Hấp dẫn quá, phải học hỏi các mẹ dần dần thôi, nhưng chắc áp dụng cuối tuần, ngày thường hôm nào dậy là con gái cũng quấn lấy mẹ chả làm được gì cả.
ðề: Các món ăn sáng Tối hôm trước em nhào nặn được 5 cái bánh bao ... sáng hôm sau hấp lại là có bánh nóng ăn liền, bánh mình làm ko đc xốp xộp như ngoài hàng, nhưng ăn cũng đc ạ. Ngoài hàng sợ ăn nhân bánh dễ đau bụng lắm
ðề: Các món ăn sáng em thì buổi sáng cứ trung thành với cơm tẻ 2 bát, bắt chồng ăn cùng, nếu không thì mình sẽ không ăn. hì, thế là 2 vợ chồng cùng béo khỏe! thi thoảng em mới đổi bữa sáng sang những thứ khác thôi. như vậy vừa tiết kiệm, vừa hay hay!
ðề: Các món ăn sáng nhà mình ăn sáng chủ yếu lại là ăn cơm, vì mẹ chồng mình thích ăn cơm hơn, mình cũng thế, xã thì ko có nhà, con gái thì ăn mì
ðề: Các món ăn sáng vào đây học hỏi các mẹ đảm đang nào ^^ em rất thích nấu ăn, nên ngày nào rảnh hay chế biến các món mới cho cả nhà. Các món ăn sáng mà nhà em hay ăn như: bánh mỳ xúc xích, bánh mì trứng, bánh mỳ bơ tỏi, phở gói, nui, mỳ ý...và mỗi người một cốc sữa tươi hoặc sữa đậu nành. hôm nào ko có thời gian thì đành đi ăn ngoài ạ.
ðề: Các món ăn sáng ăn sáng nhà em đơn giản lắm, vì có 2 vợ chồng nên ăn ở nhà thì hoặc mỳ tôm trứng, hoặc bánh mỳ kẹp trứng còn nếu ko ra ăn hàng
ðề: Các món ăn sáng ôi, sáng em toàn mì tôm úp thêm quả trứng nữa thì ngon, không thì mì không người lái, em lười dạy sớm nấu lắm ah
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Bạn nên đổi món đi, vd mua bún, miến, phở khô về nấu. Mì ăn nhiều nổi mụn, nóng và hại thận lắm đó :| nấu mấy món kia cũng không mất thời gian hơn là bao đâu.
ðề: Các món ăn sáng Thay đổi với mấy món súp cho buổi sáng cũng được nè các mom, e thấy sup cua, súp bắp,... cũng dễ nấu nguyên liệu có thể chuẩn bị sẵn từ hơm trước trong tủ lạnh SÚP CUA KHOAI TÂY ĐẬU HŨ Nguyên liệu: 1 củ khoai tây vừa 2 càng cua 50gr đậu phụ tươi Hành hoa, rau mùi 1 bát nước dùng nêm vừa 1 thìa dầu ăn 1 thìa bột bắp Cách nấu: Khoai tây hấp chín tán nhỏ Càng cua gỡ thịt thái nhỏ Bột bắp hòa chút nước Đun sôi nước dùng, cho khoai tây vào quậy sánh Cho tiếp cua và đậu phụ tươi, đảo đều Quậy bột bắp cho sánh Cho dầu ăn, hành hoa và rau mùi, đảo đều rồi tắt bếp Có thể cho thêm 1 thìa sốt cà chua, màu sẽ rất đẹp và hấp dẫn. Súp có vị cua đặc trưng hòa lẫn với vị đậu phụ bùi béo rất hấp dẫn. ^^