ðề: Các món ăn sáng em thì toàn ngủ nướng hơn nữa sáng mới ngủ dậy k mún ăn j nên toàn tới cty mới mua cái gì đó để ăn thôi ah
ðề: Các món ăn sáng Nhà mình thì sáng sớm. Dậy nấu ăn. Ăn sáng xong chồng một , vợ một mang đi làm luôn
ðề: Các món ăn sáng Nhà các mẹ đảm đang quá ạ, em thì buổi sáng dậy sớm đi học, nếu kịp thì lấy ăn cơm với đồ ăn từ hôm trước (quay lại bằng lò vi sóng), lười thì lấy 2 hộp sữa uống cho xong bữa sáng. Công nhận buổi sáng mà dậy sớm nấu nướng lích kích mất thời gian quá, em thích ngủ nướng hơn, hihi
ðề: Các món ăn sáng Hehe. Dạo này kinh tế khó khăn. E toàn ăn cơm sáng tại gia thui ạ Ngon, bổ, rẻ các mẹ ạ
ðề: Các món ăn sáng em cũng ủng hộ cách ăn ngoài cho nhanh những cái này chỉ làm được vào ngày nghỉ thôi, các chị nói sáng dạy cũng ko được sớm bao nhiêu thứ phải lo phải làm em chọn cách ăn ngoài vừa tiện lợi lại vừa nhanh gọn.
ðề: Các món ăn sáng hơi lạc đề chút nhưng các mẹ có mang cơm trưa ăn ko ah, những món nào hợp lý các mẹ nhỉ
Ðề: ðề: Các món ăn sáng em lười nên thỉnh thoảng mới nấu được bữa sáng. đa phần ăn mỳ gói hoặc ăn đồ ở ngoài
ðề: Các món ăn sáng ăn ngoài có nhanh thật nhưng sẽ không đảm bảo bằng ăn ở nhà. chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà ngay cả bữa sáng
ðề: Các món ăn sáng bữa sáng mình thì toàn vớ vẩn, hôm nào mua đc gì thì ăn. Mình lười lắm buổi sáng chẳng mấy khi nấu cho cả nhà ăn
ðề: Các món ăn sáng Mình nghĩ mỗi sáng nấu cho gia đình một bữa sáng thì không có gì là khó khăn
Ðề: ðề: Các món ăn sáng em thấy mệt lắm, tại bầu bí vẫn chưa hếtt nghén nên em thấy chóng mặt lắm ấy. rồi cứ tối đến là em lại phải nghĩ xem sáng mai ăn gì? nhà thì người thích cái này người món kia. em chưa có kinh nghiệm ấy ạ