Ðề: ðề: Các món ăn sáng o Mỳ Omachi sườn Cho dầu trong gói mì đảo thăn thịt băm, cà chua. Cho thêm hành, mùi tàu ngon tuyệt các mẹ ạ!
ðề: Các món ăn sáng Sáng dậy chỉ kịp mua bánh mỳ và sữa cho con rồi hò hét tụi nhỏ ăn nhỏ ăn nhanh để còn kịp giờ học
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Kaka, chuẩn !! em thấy vậy cũng hay.... cơ mà ước mơ nhỏ nhoi.... Mà bỏ thịt bò qua đêm có sao không mấy mẹ
ðề: Các món ăn sáng em chén bánh mì chấm sữa, nhưng ăn chút cũng thấy sợ sợ, ko ăn sáng nó quen rùi nên ăn chút cũng thấy hơi khó chịu
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Ý của bạn là dùng gói dầu để đảo thịt và cà chua hay là cho thêm mì vào đảo cùng nữa?
ðề: Các món ăn sáng các mẹ cho cà chua vào mì có thấy nó chát không, sao miệng em ăn là nó chát quá trời
ðề: Các món ăn sáng em thấy mua đồ ăn cho tiện, chứ còn nấu buổi sáng thì khó.. nhưng mà nếu gia đình nào mà được các mẹ như thế chắc hạnh phúc lắm
ðề: Các món ăn sáng các bác chịu khó thật .đọc mấy bài các bác mà e thấy mình cũng lười biếng thật ,sáng ra em toàn ngủ dáy muộn . chỉ cho chồng ăn mỳ gói thôi khổ thân ,chắc từ mai cũng phải học tập vài món của các bác để bồi bổ cho chồng y .cảm ơn các bác nha!
ðề: Các món ăn sáng Bạn hãy đổi món cho bữa sáng của cả nhà bằng món ăn này xem sao nhé. Thực đơn bữa sáng: Cháo trắng trứng muối Nguyên liệu: Cháo trắng nấu rền với năm phần gạo + 1 phần nếp. Thí dụ một chén gạo + 1/5 chén nếp. Cách làm: Trứng vịt bắc thảo: tùy ý sử dụng trực tiếp hoặc luộc kỹ khoảng 10 phút sau khi nước sôi, để nguội, lột vỏ, sẽ khử được mùi nồng đặc trưng của trứng bắc thảo Trộn đều mỗi một lít cháo nóng với khoảng hai trứng bắc thảo tùy thích xay mịn (dùng máy xay sinh tố xay với ít cháo nguội) hoặc tán nhỏ dạng hột. Món ăn kèm thêm dọn riêng: Trứng bắc thảo hoặc trứng vịt muối luộc chín, cắt dọc thành miếng mỏng. Củ cải muối mặn: ngâm nước nóng qua 30 phút cho nở mềm và bớt mặn, vớt ra, vắt, xả kỹ, cắt chéo lát mỏng, xào lại với chút dầu ăn, nêm tùy khẩu vị với ít đường, dầu hàu, bột nêm.
ðề: Các món ăn sáng em vào tha khảo các món ăn sáng của các mẹ, em suốt ngày quanh đi quẩn lại mấy món, chán quá rôi