ðề: Các món ăn sáng Mọi sáng tớ hay ăn cơm rang, hoạc mỳ tôm sang snay ngủ quên 7h30 mới dây, chr kịp ăn gì
ðề: Các món ăn sáng nhà chị ít khi ăn sáng tại nhà vì vội, may ra ăn mỳ tôm hoặc cơm rang, hoặc cơm nguội. hôm nào k có thì đi ăn phở ở ngoài
ðề: Các món ăn sáng Sáng nay cả nhà em 4 người ăn hết 20K tiền xôi và ruốc nhà tự có ạ............................
ðề: Các món ăn sáng mai các bác ăn gì đấy? cho e ké với giờ này đã nghĩ sáng mai ăn gì rùi thế mà vẫn gầy các bác ạ đểu thế hơm biết
ðề: Các món ăn sáng vào đây học tập kinh nghiệm các mom để về nấu cho xã ăn mới đc Vote cho cu nhà em với các mom ơi
ðề: Các món ăn sáng hum nay góp cho các mẹ 1 món ăn sáng ngon bổ rẻ này: bánh dày Quán Gánh nhà tớ, 1 gói 6 chiếc nhỏ, 15k/ ăn no tới trưa có khi khỏi ăn cơm luôn hihi
ðề: Các món ăn sáng Nếu để nói về món ăn sáng thì theo em thấy món phở là món ngon mà ai cũng đều thích ăn ^^!
ðề: Các món ăn sáng nhà m thì hay ăn cơm. tối nấu canh nhiều 1 chút, sáng dậy cắm nóng cơm 2vc mỗi người 1 bát là xong, hôm nào ko có canh thì m rán 2 quả trứng. 2 con thì ba lăng nhăng, hôm thì cơm rang, bánh mỳ, bánh ngọt, mì tôm, phở...
ðề: Các món ăn sáng Mình phải món nào đơn giản chứ lỉnh kỉnh là lười, vì cv bận về muộn rồi chăm con việc nhà nữa nên lúc nào cũng ngủ muộn. Sáng mùa hè phải 6h30 -7h mới dậy, mùa đông thì muộn hơn.
ðề: Các món ăn sáng Cho em đóng góp với nào các mẹ. HỦ TIẾU CHAY chào buổi sáng nào ạ Nguyên liệu: cho khoảng 7-8 bát lớn như trong hình - Phần nước dùng: 2-3 quả táo, 1 quả lê, 1-2 bắp ngô, 1/4 cây bắp cải, 2 củ cà rốt, vài viên nhỏ đường phèn, nấm hương - 300g mỳ căn, 2-3 bìa đậu phụ, 2 -3 cây sả, ngũ vị hương - Phần chao ăn kèm: 1 thìa canh chao đỏ, 1 thìa canh chao trắng, đường - Sợi hủ tiếu tươi hoặc khô - Giá đỗ, xà lách xoăn, muối, xì dầu, đường. Cách làm: Bước 1: - Phần nước dùng: rửa sạch tất cả các loại rau củ, táo bổ làm đôi, ngô tách bỏ lá và râu ngô cho thật sạch, cà rốt cạo vỏ sạch, cho tất cả vào nồi, thêm vài viên đường phèn và muối, đặt lên bếp đun sôi hầm lấy nước dùng. Bước 2: - Mỳ căn rửa sạch, xắt thành từng lát vừa ăn. - Đậu phụ rửa sạch, xắt quân cờ vừa ăn. Bước 3: - Đun nóng nồi, cho dầu, thả mỳ căn, đậu phụ vào rán vàng, vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu ăn. Bước 4: - Cho mỳ căn, đậu phụ, thêm sả đập dập, một thìa nhỏ ngũ vị hương vào nồi, thêm một thìa nhỏ muối, một thìa canh xì dầu, một thìa canh đường, trộn đều ướp khoảng 30 phút trước khi chế biến. - Đặt nồi đậu phụ lên bếp, đun lửa nhỏ thỉnh thoảng dùng đũa đảo đều và đổ vào một ít nước lọc, kho khoảng 30 phút, nêm nếm lại gia vị tùy theo sở thích của bạn, nêm hơi mặn vì bạn dùng ăn kèm với nước dùng và hủ tiếu. Bước 5: - Giá đỗ nhặt sạch, xà lách xoăn rửa sạch, để ráo. Bước 6: - Nấm hương ngâm nở, cắt bỏ rễ, rửa sạch. Bước 7: - Phần chao ăn kèm: hòa chao đỏ, chao trắng vào bát, thêm đường tùy theo sở thích của bạn. Bước 8: - Phần nồi nước dùng ở bước 1 sau khi hầm để các loại rau củ ra hết chất, vớt rau củ bỏ đi, bạn thêm nấm hương vào nồi, tiếp tục đun sôi, nêm nếm gia vị cho vừa ăn, ở nồi nước dùng bạn chỉ nêm muối không nêm xì dầu vì xì dầu sẽ làm cho phần nước dùng bị chua. Bước 9: - Đun nồi nước sôi, cho hủ tiếu vào chần sơ, đổ hổ tiếu vào bát lớn. Bước 10: - Khi dùng múc một ít đậu phụ và mỳ căn kho vào bát, thêm nấm hương và chan nước dùng, bên trên thêm một ít chao, dùng kèm với giá và xà lách xoăn. Các mẹ tùy theo số lượng người điều chỉnh nhé ạ. Chúc cả nhà ngon miệng, cả ngày an lạc
ðề: Các món ăn sáng Sáng nay tớ ăn mỳ + tôm biển, nhưng đang ăn đc nửa gói thì phải đi làm hii, vì nay dậy muộn quá
ðề: Các món ăn sáng Bữa sáng m hay ra quán cháo, xôi, chè ngay đầu ngõ nhà m, thỉnh thoảng thì tự ở nhà nấu canh hoặc xào phở
ðề: Các món ăn sáng Ăn sáng ở nhà cho đảm bảo các mẹ nhỉ. Em thì cũng nhác ăn sáng nhưng nếu ăn hầu như là ở nhà tuy hơi mất time 1 tẹo
ðề: Các món ăn sáng Em mải nấu bữa cơm cho buổi trưa mà chả bao giờ có thời gian ăn sáng cả :'( Toàn vắt chân lên cổ rồi té lên cty, tiện trên đường có món gì thì mua vơ lấy lên cty ăn. Khổ ghê
Ðề: ðề: Các món ăn sáng E cũng lười ăn sáng. toàn bị ông ngoại mắng. bảo phải ở với ông thì ông ép cho ăn, ôi huu làm gì còn chế độ ở với ông bà ngoại nữa mà để ông chăm như hồi mới sinh xong