Em mới lấy ck 4 tháng thôi nhưng em thấy ở nhà ck còn sướng hơn nhà đẻ, sáng dậy mẹ ck đã đi chợ và làm đồ ăn sáng rồi. Cơm nước thì em k phải làm 1 mình mà cả mẹ ck và ck cùng làm, có những món bố ck em còn làm. Nói chung ở nhà ck em thấy mình chẳng phải làm gì, ngoài rửa bát và phụ cơm. Người ngoài nói xấu mình với mẹ là mình hay sai vặt con trai bà. Bà chỉ bảo kệ chúng nó, vk ck giúp đỡ nhau là bình thường. Mỗi lần mẹ con tâm sự mẹ lại bảo, những lúc ck nóng tính thì còn nhịn đi 1 tí... bảo ban mình làm sao để giữ hạnh phúc gia đình .... Mỗi lần về quê mẹ lại hỏi thích ăn gì rồi mẹ bảo mình chịu khó ăn uống, k phải sống tiếc kiệm mà hại sức khỏe.... Đi thì bà mua cho bao nhiêu đồ mang đi làm quà hàng xóm rồi nhà mình ăn gần tuần mới hết. Còn nhiều nhiều lắm ah. Nói chung là mẹ ck e rất tuyệt, em thấy bà nhẹ nhàng, thân thiện và thương con nữa. Mẹ ck các mon thì sao ah.
Nhưng mà bạn không ở chung đúng không ạ? Chỉ thi thoảng mới về chơi với bố mẹ thôi đúng không? Nhưng như vậy là hạnh phúc rồi đó. Chúc mừng mn nha!
Nhà mình k ở chung vì bố mẹ mình con trưởng phải ở quê lo thờ cúng ông bà tổ tiên chắc k lên sống với vợ ck mình đc. Em trai ck mình cũng đi làm rồi.
Thế nên nhiều lúc mình cũng thấy mình thật may mắn Và cuộc sống khi đi lấy ck k sợ như nhiều mẹ gặp phải. Chắc mn cũng may mắn giống mình.
Nghe nhiều mối quan hệ mẹ ck nàng dâu k hợp nhau, lúc mới lấy ck mình cũng sợ lắm, bảo ck phải có nhà riêng và quyết tâm sống trên HN. Nhưng mình về làm dâu mấy tháng rồi thấy cuộc sống k như tưởng tượng. Hihi
Bây giờ me ck cũng thoáng hơn ngày xưa nh lắm các mom a.minh lấy ck đc 7 năm, từ ngày đe chị cả là mẹ lên ở cùng luôn, đẻ bạn thứ 2 hiện tại được 5 tháng mọi cái cũng vẫn diễn ra như thế. Me ck gần như làm hết, quần ao cơm nước lau nhà cửa, kể cả rửa bát.làm j mẹ cũng làm cùng k để làm 1 mình.chia sẻ mọi cái và cũng thoáng.nh khi bực ck mắng bà cũng k nói j đâu.đúng nhu kiểu kệ vc mày bảo ban nhau.miễn hp la đc. Nói đi nói lại phải cả 2 bên cùng hợp tác.bthan mình cũng cố gắng hoà đồng và coi mẹ ck nhu mẹ đẻ. Qtam và chsoc.ng già rất cần điều í.mỗi nhà 1 cảnh k nhà ai giống nhà ai đâu ak.lựa dần chứ k nên xỗ sàng se khiến 2 me con càng xa cách.mình còn được 2 chị chồng cũng tưyeet vời k kém.như chị em ruột luôn. Nói chung rất hp các mẹ ạ.
Hạnh phúc như thế thì cứ hưởng thụ và phải cảm ơn bố mẹ chồng vì điều đó. Dẫu về sau có xảy ra chuyện gì thì bạn nên nhớ những thời điểm hạnh phúc mà gia đình có với nhau. Nói chung nên trân trọng những gì đã có và nhớ là hãy nâng niu khi còn có thể.
Ôi nghe mn kể thấy nhà mn hạnh phúc quá, thật ngưỡng mộ. Tùy từng nhà và hoàn cảnh mỗi nhà. Thấm thía câu: "Thân em như hạt mưa sa. Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày".
Cũng có những mẹ ck tốt, nhưng mối quan hệ mẹ ck nàng dâu để thân thiết yêu thương như mẹ đẻ thì không có. Và khi có con thì mối quan hệ còn dễ hòa thuận, có thêm con rồi thì nhiều vấn đề xảy ra hơn, nhất là sống chung. Vì ông bà lúc nào cũng thương cháu, rồi hay can thiệp vào việc dạy cháu rất dễ xảy ra mâu thuẫn.
Mẹ ck mình cũng tốt lắm. Mình về quê cũng lười dậy sớm nên bố mẹ ck cũng biết ý ko dậy sớm quá. 2 ông bà cũng 6.30 mới dậy. Xong nấu sẵn đồ ăn sáng hoặc ai dậy sau thì ăn gì tự túc nên cũng tiện. . Còn bà ra ngoài này chơi với cháu thì bà cũng thoải mái. Sáng bà ăn ngoài ok, ko cầu kỳ con dâu phải dậy sớm nấu bữa sáng bao h.