Nhiều người mẹ ck đối xử với con dâu cũng chẳng ra gì mà khi nhà k vui lại mang ra than "đối xử với nó như con mà nó thế này nó thế khác..." Nói chung là tùy tính từng ng
câu cửa miệng của các mẹ chông: tôi coi nó như con đẻ ( hihi, mà e nghĩ là tôi coi nó như con ghẻ)
thì đó, ai đời bà nội chởi cháu là nửa đời nửa đoạn, mà cháu nó mới 3 tuổi, biết cái gi mà lại chởi nó như thế, nghe có tức không
như thế là chả rủa thì gì hả mom, mà già rồi chứ bảo trẻ gì mà nói lại không có suy nghĩ, hôm ý chị dâu mình tức quá mắng cho 1 trận
Hi hi, mẹ ck em ở xa nên em gọi điện thôi. Còn khi nào bà ra chơi em đều có quà rồi nên là cũng ukie ạ
Như vậy là okie rồi, mình ở cùng mẹ chồng nên các dịp lễ này thường mua hoa sau đó cả nhà sẽ làm 1 bữa liên hoan, hnay vợ chồng chắc rủ cả mẹ đi cùng, mẹ chồng mình máu lắm, hihi, như thanh niên ấy
Hí hí, thế thì hợp con dâu lắm. Mẹ ck mình cũng thik đi chơi lắm nên mỗi khi bà ra chơi mình rủ đi suốt. Nên cũng may mắn hơn các mẹ khác, không bị đau đầu vụ mẹ ck- nàng dâu. Bắt tay cái vì mình thật may mắn phải ko mn?
Hihi, đc cái mẹ ck mình tâm lý vs chiều con dâu lắm, về làm dâu bà mấy năm rồi mà lúc nào bà cũng coi như con vậy, sáng nay bà đi chợ mua đồ ăn thấy mình dậy muộn nên mua đồ ăn sáng cho mình luôn, hôm vừa rồi bảo mình đi xăm lông mày các kiểu đi mới chết. Mình nghĩ mẹ chồng có thế nào chắc 1 phần do cách ở của nàng dâu nữa. Mình về quê lân nào mẹ chồng cũng đi mua hết cái này, cái nọ để mình mang về, lại còn bảo về quê thì phải mua thức ăn về chứ sao cứ để bố mẹ đẻ mình mua đồ
Hi hi, mình cũng nghĩ thế. Trước hết là mẹ ck cũng ko khó tính. Thứ hai là mình cũng làm tròn bổn phận, thậm chí cũng khá tâm lý với các bà, cũng quan tâm đầy đủ ngày nọ ngày kia. Lại cũng vun vén cho gia đình. Thế nên mẹ ck cũng ko có cớ j để ghét bỏ con dâu được. Nói chung là cũng may mắn mn ạ, chứ nhiều ng đảm hết nấc vẫn bị mẹ ck supersoi để hành í.
nghe các mẹ kể mà thèm quá, chả bù cho mẹ ck mình, toàn vun vén cho con gái, đối vs con dâu như kẻ thù
Nhìn chung ở với mẹ chồng dù có tốt thì mình cũng có vài điều chia sẻ; 1, Thứ nhất nếu không có tranh chấp gì thì mối quan hệ của mình và mẹ chồng rất tốt 2, Mình không nên vì mẹ chồng dễ dãi mà cẩu thả vụng về và không giữ ý, chẳng mẹ chồng nào có thể làm mãi cho ta khi mà ta cứ ỷ lại 3, Khi có tranh chấp gì, hay có vấn đề gì... với con trai bà thì lúc đó các bạn sẽ hiểu thế nào là tình cảm quay đầu, nhẹ thì nhắc nhở nặng thì thể dùng những từ thậm tệ hơn. => thế cho nên đừng có dại gì mà để cho bà biết nếu có tranh chấp Hôm trước mình có bị đứt tay và nhờ chồng rửa bát, mẹ chồng nhìn thấy đã chỉnh ngay đó 4, có 1 câu mình thấy rất hay là " Hãy coi người nhà như khách và khách như người nhà" => các mẹ thử kiểm nghiệm xem nhé
Khá là đúng, mình cũng có hôm bị đứt tay nhờ chồng rửa bát hộ, và mẹ chồng mình bảo" đàn ông việc nhà, đàn bà việc bếp" sau đó bảo chồng mình đi ra để bà rửa, nhưng mình k đồng ý quan điểm ấy và mình cũng bảo vs chồng nếu k rửa đc thì mình sẽ rửa. Nói chung mình và mẹ chồng khá thẳng thắn trong mấy vấn đề này, nhà mình cũng chuẩn bị ra ở riêng rồi, nên hi vọng từ giờ tới lúc đó sẽ không có vấn đề gì quá đáng xảy ra
Các bà thế hệ trước mình nên nhiều khi quan điểm cũng không tương đồng, thôi mình là con thì chịu nhịn 1 tí Còn có điều kiện mà ở riêng được như nhà bạn thì thật tuyệt
Nhà mom the nào? Mình bjo vẫn thấy mình may mắn lắm í.nhưng con người k ai được hoàn hảo.mình lại hay ốm.ck mình lúc nào cũng lo lắng vì sk của mình k đc tốt.me ck thấy vậy nên cũng đo đần cho nhiều.cũng có lúc không hợp í nhau nhưng rồi lại bỏ qua.k để bụng.lựa nhau.
Mẹ chồng em nấu ăn ngon cực, từ bánh gối, miến lươn, phở bò, bánh xèo, bánh rán ... ăn ngon hơn ngoài hàng luôn, nước chấm số 1