Món Phở Lý Quốc Sư là món ngon nhất trong những món ngon của Hà Nội mà mình được thưởng thức. Ở Sài Gòn cũng có nhưng không ngon như ở thủ đô của đất nước.
Nghe các bác kể mà thèm quá, em cũng thấy cái quán chè nằm ở trog ngõ trên phố trần hưng đạo ngon thật, dù giá hơi chát( năm 2013 em đi ăn là 60k/1li) ,nhưng những mẹ nào thích ăn chè thì nên đến đấy thưởng thức đi ạ. Em xin chia sẻ thêm 1 địa chỉ ăn uống hơi bị ngon nữa là quán bánh xèo , bột lọc ở đường vương thừa vũ nha các mẹ. quán cũng mới mở ko lâu ,nhưng mà ăn bánh xèo, nem lụi và bột lọc ngon lắm ạ
Cảm ơn mn đã mở ra 1 topic thật hay và bổ ích, đọc những lời mn miêu tả mà em đã thèm nhỏ dãi ra rồi đấy ạ.Nhất định phải đến địa chỉ số 1A Đinh liệt để thưởng thức món ốc luộc lá chanh mới được. Chep! Chẹp!
Ốc đinh liệt ngon.tuy nhiên rất đông nha mẹ nó. Giá rổ thì cũng bình thường. Đc cái khá sạch và nước chấm siu ngon ạ
Mình thấy bún thang ở chợ Hàng Bè không ngon lắm, vì giờ lại còn làm chung để thành phở gà, nên không có đặc trưng của nước dùng bún thang riêng
Ngõ Trung Yên trên phố Đinh Liệt : có Phở sướng, bún cá , nem cá , bánh cuốn r miến mực ngon lắm nhé mn!
Chà hôm nay muốn dẫn bạn đi ăn, vào topic nhà mình thấy nhiều món nhưng giá mà có cái list ở trang đầu thì hay biết mấy các mẹ nhỉ
Ở nghĩa tân có hàng báng đa cua trộn cực ngon. 35k/ba´t. No´ nằm trong cái ngõ ma bán hàng loạt hàng bún đậu mắm tôm í. Trong do có cái trường j thì phải
Hôm trước em có thử ăn đêm ở quán phở ngay đầu đường Xã Đàn. Đoạn giao với đường Nguyễn Lương Bằng. Thấy cũng ngon và sạch sẽ lắm.
Bún thịt tôm viên ở Tạ Quang Bửu nhé các mẹ, rất ngon không béo mà sạch sẽ. Chủ quán là 3 chàng hotboy đẹp như zai hàn quốc í )