Em cung cấp món ổi ngon bổ rẻ cho các mẹ văn phòng ạ Ổi lê Hưng Yên ngày nào cũng có, ổi vườn nhà mang lên. Ở nguyễn Khoái ạ, có ship đến tận nhà cho các mẹ
Hôm nọ, vợ kêu thèm ăn bánh xèo, thế là cả nhà dắt dúi nhau đi, mình không nhớ rõ địa chỉ số bao nhiêu đường Lĩnh Nam, nhưng nhớ là ở phía bên dãy số chẵn, khoảng số 4 trăm bao nhiêu đấy, có biển, cách đường rẽ sang phố Tây Trà khoảng vài trăm mét. Quán này do một cô ở miền Nam làm nên có vị rất ngon, vợ mình thích lắm, mình cũng thích không kém, chắc sau này con biết ăn cũng thích như ba mẹ nó. Chia sẻ với mọi người.
Đúng rồi bác, đi từ hướng cuối đường Lĩnh Nam sang thì ở phía tay phải(Lại không để ý số. ), phía bên số lẻ bác nhé, có biển bánh xèo đó. Chiều qua em với bà xã vừa lượn qua. Ahi
Một địa chỉ tốt cho các mẹ muốn ăn chay: Quán cơm chay Âu Lạc ở ngõ Văn Chương (mình quên địa chỉ rồi, nhưng ở gần lối rẽ ra Khâm Thiên, gần trường tiểu học Huy Văn) Mình thường xuyên ăn tại đó, ngon miệng, rẻ (15k/suất) mà sạch sẽ lắm.
Ăn uống bây giờ thiên về ăn những món ăn chế biến đơn giản, làm sao thực phẩm khi chế biến càng giữ được trạng thái tự nhiên của nó là tốt nhất.... vì càng ninh lâu càng mất hết bổ dưỡng mà thực phẩm đấy có tự nhiên.... Vì thế mình rất ấn tượng với phong cách lẩu hấp sauna ... món ăn ở đây đều đc hấp chín ... để được thành phẩm ngon chắc chắn thực phẩm phải thật tươi ko ôi thì khi hấp thành phẩm mới thơm và ngọt đúng với tự nhiên của nó được.. Đây là ý kiến của cá nhân mình sau khi đc thưởng thức 2 nhà hàng ở hà nội có phong cách ẩm thực mới này....
Em thích ăn bún bò ở Nét Huế, ăn kem ở 42 Lý Thường Kiệt, ăn kem dừa ở Nguyễn Chí Thanh ( gần Đê La Thành), ăn nộm bò khô ở gần Hồ ( e quên tên phố rồi ).... Còn mấy chỗ nữa lúc nào nhớ em chỉ cho các mẹ nhé
Mình đang thèm món bún cá quá có chế nào biết chỗ nào ngon ý e với sáng mai chủ nhật e rủ đồng bọn đến chén với a,thanks các mẹ