Ðề: Các SM chi tiêu thế nào . . . . Con mình gửi trường mầm non tư thực, phí cao là vì còn có tiền gửi ngoài giờ, bình thường 5h30 là hết giờ đón trẻ nhưng hôm nào mình cũng 6h hoặc 6h30 mới về đón con được nên tháng nào cũng trội hơn 100K tiền ngoài giờ, cũng tội con, sáng mẹ đưa đến trường từ 7h30, chiều có hôm 7h tối mới về đón được, nhưng biết sao được, mẹ ko gồng lên thì ko đủ chi phí, may đợt này thu xếp ổn nên cu cậu ko bị về muộn nhiều. Con mình trộm vía ăn tốt nên ko đầu tư cũng phải đầu tư mẹ nó ạ ^_^, ko lẽ con đòi ăn mẹ ko cho ăn, hihi
Ðề: Các SM chi tiêu thế nào . . . . Mình làm kế toán về hóa đơn nên hàng tháng có nguồn thu ngoài tại mục này mẹ nó ạ.
Ðề: Các SM chi tiêu thế nào . . . . Mình phải thắt chặt các khoản giầy dép, váy áo của mẹ rồi, ko ghi ra từng khoản thì tiêu vô tội vạ lắm, tiền lương chỉ có thế, làm thêm thì lúc ít lúc nhiều nên cứ phải bê các khoản ra để nhìn vào mà căn cơ cho ổn thôi.
Ðề: Các SM chi tiêu thế nào . . . . Mình thì gửi con 2tr-2,4tr/tháng (trường tư nên khá cao ) , tiền thuê nhà +điện nước 2,5tr (mùa hè có điều hòa nên hơi tốn kém ), còn đâu là ăn tiêu , chủ nhật mẹ con đi công viên , đi ăn ngoài cũng khá tốn kém . Nhờ trời cuối năm nay mình cũng có 1 cái chuồng chi bé xinh 42m ở Hà Đông . Có ai chuẩn bị lên kế hoạch tập 2 ko ? Hội SM cố gắng nuôi con khỏe , con ngoan nhé
Ðề: Các SM chi tiêu thế nào . . . . Chuẩn luôn, cái ông chồng kiểu này mình được tận mắt chứng kiến rùi và chị ấy chịu đựng cả hơn chục năm nay giờ mới quyết định làm SM, các mẹ SM cố lên nhé! (u)
Ðề: Các SM chi tiêu thế nào . . . . Các SM cố gắng nhé, chúng ta có các con bên cạnh làm động lực rồi
Ðề: Các SM chi tiêu thế nào . . . . ui, mẹ nó mua nhà đất hay nhà chung cư, mình cũng đang đau đầu về chuyện nhà cửa đây. Bình thường chỗ trọ mình cũng tốt nhà mới xây sạch sẽ thoáng mát, nhưng từ hồi có 1 nhà chuyển đi giờ cho mấy đứa SV Nghệ An thuê nên suốt ngày chúng nó cuội, ngày ngủ đêm chơi ầm ĩ, sống vô tổ chức, mình góp ý nhiều lần không được, đến lúc lớn tiếng thì chúng nó dọa đánh mình, còn nhà chủ thì chẳng hiểu thế nào năm lần bảy lượt đuổi chúng nó đi không được. Cực chẳng đã nên mình cứ lung nấu kiếm 1 căn phòng để 2mc ở, còn chỗ trọ mình thì cách công ty có vài trăm mét, thuận tiện lắm nhưng ở thế này mình cũng phát rồ. Hiện tại mình cũng đã tích cóp được ít tiền, và có 1 khoản tiền do bố mẹ và anh chị cho, giờ tính cũng đủ để mua căn chung cư tầm 1 tỷ. 1 tỷ thì phải ở chỗ xa, còn ở gần cty thì ít cũng phải hơn tỷ nên chưa dám nghĩ, đôi khi cứ nghĩ hay tích cóp thêm thời gian nữa rồi mua gần công ty, nhưng không biết lúc mình có hơn tỷ thì có mua được nhà nữa không. Đôi khi thấy chuyện nhà cửa đau đầu quá. Mình thì chưa bao giờ có khái niệm yêu và lấy nữa, vì 1 lần đã qua nghĩ lại mình vẫn thấy sợ, nỗi sợ đó ăn sâu vào trong tâm trí rồi, giờ niềm vui duy nhất là công việc, con cái, mua sắm những gì mình thích.
Ðề: Các SM chi tiêu thế nào . . . . Giờ nhà đất mua dễ mà mẹ nó ơi, sao ko kiếm đi............Mình có có gần ấy tiền là mình mua ngay một căn chung cư cho hai mẹ con
Ðề: Các SM chi tiêu thế nào . . . . Mình mua chung cư có 600tr thôi , mua đại đi mẹ nó à cứ tính lung tung đâm tính quẩn có nhà cửa tử tế đỡ phải nay chuyển , mai chuyển đau đầu lắm , mẹ nó có những 1 tỉ mà ko mua nhà đi với số tiền đó mua được căn nhà đẹp rùi bây giờ nhà mua cũng dễ mà . . . cố lên nhé Mình chỉ mong ước công việc làm ăn thuận lợi mẹ con khỏe mạnh để lo cho nhau còn những thứ khác . . . ko dám mơ tới nữa , cố gắng nhé các SM
Ðề: Các SM chi tiêu thế nào . . . . Thế à, năm ngoái thì mình định mua Đại Thanh sau đó lại thôi, ngóng kim văn kim lũ thấy gần chỗ mình làm hơn nhưng lại gần nghĩa trang, và giờ thì lại nhắm đến Linh Đàm vì có đứa bạn mình rủ mua gần nhà nhau, đứa bạn mình cũng đang trong tình trang ly thân. đang xem VP5 hoặc RB thế nào nếu hợp lý thì mình cũng xuống tiền, tiền thì có khoảng ~ 1ty nhưng không rút ra được cả cục vì còn đang kinh doanh nên mỗi lần chỉ rút được ít thôi.