Cảm ơn những chia sẻ của bài viết,thông qua bài viết này mình đã thấy có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc chon cha cho con,mình thấy rất vui!
Mình dù chưa đọc bài của bạn trước đây, nhg cũng đã suy nghĩ, sai lầm của người mẹ là chọn nhầm cha cho những đứa con của mình. Suy nghĩ lựa chọn đó lẽ ra phải sáng suốt ngay từ hồi yêu, kén chọn và cưới cơ. Để đến giờ thì muộn rồi. Tội cho những đứa trẻ lạc lõng, bơ vơ, thiếu thốn tình cảm của cha
Từ 1 - 6 tuổi trẻ cần mẹ nhiều hơn, 7 tuổi trở đi sự ảnh hưởng của người cha quyết định phần lớn sự thành người - thành công sau này của con mình. Nói chung cần một người cha tốt, biết quan tâm, lắng nghe và làm bạn của con.
chống mình hay đi côn tác xa do tính chất công việc nhưng lại là người đàn ông của gia đình rất chu đáo. Mổi lần đi xa đều gọi điện về cho con, mua quà. Thương con lắm ấy, đôi khi mình còn phải ghen luôn
Muốn trở thành người mẹ thông minh, người chồng mà bạn lựa chọn là một yếu tố mang tính quyết định. Cho dù bây giờ bạn đã là mẹ và có những điều chưa vừa ý về cha của con mình thì cũng nên khéo léo dùng tình cảm, tình thương tạo ra những cơ hội cho cha con gần gũi nhau. Mẹ sẽ cố gắng đem lại những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhât cho nhũng thiên thần đáng iu của mẹ