uhm, hơn 500 rồi. Mờ số cmnd nên lãi 4 năm cũng k rút đc, lãi đẻ lãi nữa. Quên quên mà cũng có 1 khoản kha khá.
Em chả có đồng quỹ đen quỹ đỏ nào, được đồng nào lại chi cho con cái sạch. Có khi sau này em cũng phải học tập các mẹ....Đời ai mà biết được nhỉ? Haha thi thoảng trêu chồng có khi em phải lập quỹ thôi... Chồng lại bảo ko phải lo đến mức đấy đâu.
Mình mua 1 con lợn nhét tiền linh tinh vào. Còn có nhiều thì cứ 22 hàng tháng Ngân hàng chính sách đến cơ quan làm việc mình gửi tiết kiệm luôn. Chỉ cần gửi trên 1 triệu là họ nhận. Tháng nào có tiền thì gửi, không thì thôi. Mình thấy gửi TK như vậy hay. Các mẹ tham khảo cái đó mình thấy được
Ck đưa tiền mình giữ hết, anh cũng ko quan tâm mình chi tiêu gì nói chung là thoải mái nên coi như đen đỏ 1 quỹ hết. Nhiều khi có lương về trêu e bỏ quỹ đen của e mà ổng cũng chả bảo gì kệ luôn )