thực lòng mình cũng mong muốn như vậy, chắc có lẽ mình quá yêu chồng thời gian lại rảnh rỗi lên hay nghĩ ngợi lung tung quá chăng?
Chỉ có theo cảm nhận của mn thôi, chứ chẳng có kinh nghiệm nào đâu. Dù sao cũng là người đầu ấp tay gối mà. Nên cũng khó nói lắm
bạn nói vậy cũng không đúng tại vì thực ra có tật sẽ giật mình, nếu mình tinh tế và nhạy cảm thì sẽ nhận ra thôi bạn à
vẫn biêt phải nhẹ nhàng từ tốn nhưng nói thật cứ nghĩ đến cảnh chồng mình đầu ấp tay gối với người khác thì làm sao mà chịu nổi chứ hic
Thực ra nhiều người tin tưởng chồng 1 cách tuyệt đối, nên những ông chồng như vậy che dấu lại càng giỏi. Mà đã tin tưởng chồng tuyệt đối thì chồng nói j mà chẳng tin hả bạn! Chỉ là cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra thôi.
Hôm rồi đọc trên afamily có bài Phát hiện chồng ngoại tình từ chiếc quần lót mặc ngược của chồng. Chẳng bao lâu sau thì mình gặp hoàn cảnh tương tự. Tối htrc lão ck đi nhậu nhẹt về muộn lắm, cỡ 12h, khi ấy mình ngủ rồi. Sáng ra mình dậy trước thấy hắn mặc quần đùi ngược (ck mình k mặc quần chip mà mặc quần đùi trong, buổi tối đi ngủ thì chỉ mặc quần đùi thôi). Thế là mình làm ầm lên, ko quên dẫn chứng câu chuyện, thế là bị chồng nói té tát cho cả buổi là "Đầu óc em chỉ có thế thôi à, lúc nào em cũng nghĩ bệnh hoạn vậy à? - Thế anh thử nghĩ 1 lý do giải thích cho việc này đi. Xong hắn giải thích rất là "ko thể tin được". Haiza. Chưa tìm đủ bằng chứng thì lu loa vô ích. Ít lâu sau mình cũng quên luôn. Đôi khi cũng có ý nghĩ, mắt k thấy thì tim chả đau nên k điều tra thêm.
ôi mấy lão ấy chắc chỉ có bao thanh thiên mới vạch tội được thôi chứ mình can thiệp là các lão lại lấy cái uy quyền ra trấn áp hic
nói chung là chông mình thì phải chấp nhận thôi chứ nói không tin cũng không được, nếu cái kim ấy mà có lòi ra thì cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa
Nhỡ kiểm tra các kiểu xong bị phát hiện ra mà chồng thực chất không có gì mờ ám thì to chuyện lắm mn ạ, cũng khó nhỉ
ôi lúc ấy thì phải tìm cách có tình có lý mà chống chế chứ không thì cũng to chuyên đấy, nhất là lão nhà mềnh nóng tính lắm
lam phu nu co nghia la phai chap nhan su co don, la phai kien cuong, va phai tap doi mat voi su that. lam toi cung di mn
hic hic không biết bạn sao chứ riêng với mình mình rất thuong con, không muôn chúng nó phải mồ côi nên chắc chọn cách dĩ hòa vi quý thui