Bố Mẹ phải thật bình tĩnh, điều mà Bố Mẹ đều nói là con không được nói dối, con không biết gì. Nhưng quên một điều Con không muốn nói dối, chỉ vì cách cử xử hay nói cách khác các hình phạt của mình không đúng mực và sai phương pháp nên con phải nói dối.
mình đồng ý với những quan điểm này, vì chính mình hồi nhỏ cũng từng rất sợ khi bị mắng và cau gắt nếu bị buộc tội. Không chỉ làm cha mẹ, mà chúng ta cần đặt vào vị trí của con mình để gia đình có thể thấu hiểu nhau hơn
Cha mẹ nhiều khi làm bạn với con! vui phết như được làm trẻ con. Mà khi nói chuyện với con thấy đáng yêu dã man..!
Bé nhà mình trước cũng hay nói dối, cách đối phó của mình là nếu nói dối ko phải sự thật thì sẽ không thưởng hay mua phần quà nào cho bé hết. Phần thưởng, quà là những thứ sẽ đánh vào yêu thích của bé, từ đó bé ko nói dối nữa mà còn ngoan hơn trước.
Tốt nhất là cho bé thấy mình giống 1 người bạn để bé có thể thoải mái chia sẻ mọi điều với mình, đừng quá nghiêm khắc hay cứng nhắc trong việc dạy dỗ con cái, vì như thế các bé sẽ ngày càng xa cách mình và việc nói dối sẽ càng biểu hiện rõ hơn vì bé sợ mình
thật ý nghĩa. nhưng không phải ba mẹ nào cũng đủ kiên nhẫn để làm điều đó. làm cha mẹ khi có con nhỏ càng phải học nhiều hơn
Cuốn Thế giới bí mật của Trẻ của tác giả Nguyễn Hiến Lê này cũng có một chương rất hay về trẻ nói dối, theo ông, trẻ nói dối đã phần là từ người lớn, chúng học rất nhanh đã vậy môi trường lại kích thích chúng thì lại càng không tốt. Ông nói giải pháp duy nhất là làm gương thôi. Mẹ nào quan tâm có thể tham khảo thêm