Ðề: Cái giá của sự tức giận mình thỉnh thoảng cũng vậy, có lúc mãi ko tực giận, lúc ko đâu vào đâu lại giận
Ðề: Cái giá của sự tức giận Hihi, Cái Giá mà đó khó thực hiện lắm bác ơi, con người có cảm xúc mà, ko kìm đc thì phát ra thôi, hehe
Ðề: Cái giá của sự tức giận khi con người thường xuyên trong trạng thái tức giận => cơ thể sẽ yếu đi Nếu vui vẻ sẽ giúp cho trái tim khỏe mạnh, sức đề kháng cũng tốt => làm việc hiệu quả và kéo dài tuổi thọ
Ðề: Cái giá của sự tức giận E mà giận ny em toàn nói lời cay nghiệt thoai. Hok đến mức ấy nhưng mà cũng nguy hiểm. Thôi, tự nhắn bản thân cần nhẫn nhịn
Ðề: Cái giá của sự tức giận ai mà chả có lúc tức giận và cơ bản khi giận thì mất khôn và mình kiềm chế cơn giân ntn. ĐỌc bài xong vẫn chưa thấty đc cái GIá của sự tức giận là gì, theo tiêu đề thì minh phải đoán là có sự mất mát hay đau đơn gì đó ấy
Ðề: Cái giá của sự tức giận Em là con gái nhưng lại rất nóng tính, hiếm khi kiềm chế đc cơn giận. 1 lần nghe FM, em có nghe đc chia sẻ của nhà văn Trang Hạ về cách kìm nén sự tức giận như này, các mẹ tham khảo nhé: Khi gặp 1 sự việc khiến bạn nổi giận thì hãy cố gắng kiềm lòng mình ko giải quyết sự việc ấy ngay lập tức mà hãy để ngày hôm sau xử lý nó. Bởi vì những sự việc đc xử lý trong cơn giận thường gây nên hậu quả xấu. Làm theo cách này bạn vẫn "được tức" mà lại ko phải gánh chịu những hậu quả tồi tệ do cơn tức giận mang lại. Nghe xong ngẫm thấy đúng, nhưng thường thì lúc điên máu lên toàn muốn xử lý mọi việc ngay và luôn ý chứ... hihi Cơ mà dù sao em vẫn thấy đúng, kiềm chế để xử lý sau cũng đc chứ đừng manh động khi đang tức giận các mẹ ạ!
Ðề: Cái giá của sự tức giận Hay! Quả là 1 câu chuyện có ý nghĩa! Nên kiềm chế bản thân để sống ôn hòa.........................
Ðề: Cái giá của sự tức giận Mình thì luôn tâm niệm trong đầu khi gặp chuyện khó chịu : Thôi kệ mọi chuyện rồi sẽ qua
Ðề: Cái giá của sự tức giận Lúc bực chuyện j lên rồi thì k nghĩ đc như thế ấy ạ, em hay tự ái và giận lắm, nhưng mà có khi nói xong lại thấy mình dại, được cái là cũng nhanh nóng nhanh nguội, chả thèm giận ai lâu bao giờ, hihi
Ðề: Cái giá của sự tức giận Cảm ơn chị nhé, em cũng nhiều khi hay nóng tính, nhưng ko có nói tục, hihi.
Ðề: Cái giá của sự tức giận haizzz, đôi khỉ chỉ muốn không phải bon chen mà sống cuộc sống thoải mái, không cơm áo gạo tiền
Ðề: Cái giá của sự tức giận Cuộc sống này mà ko phải bon chen thì có khi ko còn là một cs hoàn hảo mn ạ ](*,) Mình cũng nóng tính, nhưng cũng ko nói tục bao giờ, bản thân mình đặc biệt dị ứng vs những ng phụ nữ tục tĩu lắm
Ðề: Cái giá của sự tức giận bài viết rất ý nghĩa chị ạ, em cũng đang học cách kiềm chế hoặc xóa bỏ tức giận đây, vì làm việc nhiều ức chế lắm, cứ nhiều cái ức chế bực mình rồi stress mau già, xấu lắm
Ðề: Cái giá của sự tức giận Kìm chế cơn tức chỉ còn cách là nghĩ nó ko là gì hết, "I dont care " :-\"