Sáng nay ngủ dậy, con tập làm họa sĩ. Rinh ông địa từ trên kệ xuống, lấy khăn lấy nước lau từ trên xuống dưới, vừa lau vừa cằn nhằn "Ông ngồi yên cho Tin lau. Ông nặng quá àh, Ông tuổi con gì mà mập dữ!". Lau xong, cu cậu quyết định lấy viết lông "xâm mình" cho ổng luôn, vẽ râu, vẽ rồng. Con ơi, sao mà con ít có quậy thế hả?
Ðề: Cái mỏ chu đáng ghét! nhìn ngộ thế, nhà tớ có cu e dẻo mồm kinh khủng, mỗi lần nó chu cái mỏ lên là mẹ chỉ muốn cắn cho cái thôi, hihii, yêu lắm cơ
Ðề: Cái mỏ chu đáng ghét! nhìn con chu mỏ đáng yêu quá đi, hihi, con hiếu động thế thôi mà mẹ con ơi, con đâu có nghịch đâu mẹ
Ðề: Cái mỏ chu đáng ghét! 'Haha, nhìn đáng yêu quá. mẹ nó tranh thủ chụp được vài bức ảnh như thế này nữa nhé, khoảnh khắc tự nhiên luôn là khoảnh khắc đẹp nhất của bé rồi đấy
Ðề: Cái mỏ chu đáng ghét! cái mỏ chu đáng ghét đến đáng yêu quá cơ.chúc bé con ăn nh lớn nhanh khoẻ mạnh nhé
Ðề: Cái mỏ chu đáng ghét! bé được 4 tuổi, cái miệng này nói nhiều và dẻo mồm lắm. mới có từng ấy tuổi mà cứ thích ngăm gái xinh thôi ạh!
Ðề: Cái mỏ chu đáng ghét! Nhìn ảnh của mẹ nó mà em không nhịn nổi cười. những nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy bé y êu hihi. Chúc bé hay ăn chóng lơn nha.