Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Giời, người đời ơi.....số của chồng ko nhớ thì nhớ số ông...hàng xốm hở Mà mẹ chồng chị xì tên thế....đi cùng là ko thik rùi. Hôm đó Mèo ơi, chị với mài , bà Dê, đi cho chị Ice đi với mẹ chị ới ná Ha ha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hum qua gặp chồng em, quên mất ko khen vì lúc đó vội đi ship hàng tóa. hihi! mà nhìn lão ý trẻ con nhể?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Nhầm ở khủy tay nhớ rồi...cơ mà vụ đó sao rồi...đi khám chưa em?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ ôi Bim với em Cốm ăn giỏi thía? Tôm nhà em chắc ko đc thía đâu ạ.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Cốm thôi, Bim chỉ được 700 cả ngày lẫn đêm thôi, ít lắm
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ai bẩu nói xấu ta trước bàn dân thiên hạ. tội đó lẽ ra phải lăng trì, ngũ mà phanh thây. Cơ bản rắn ko có chân tay nên phải làm món đó mí ngon. hihi!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chị thấy thế là ít rồi đóm Zin ngày trước tầm này con ăn được 900-1000ml ấy chứ Vì trung bình cứ 1 tiếng con ăn 1 lần, đến hồi 6 tháng ngoài 2 bữa bột con vẫn tu hết 6-700 sữa đấy Nen Cốm thế này cũng...ko ăn thua Được có 6 kg thôi, 2 tháng 12 ngày
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Thế chị chưa ăn thịt rắn bao giờ, mài làm thịt Chi rùi chia choa chị với nhá Mà ko được, thế thì lấy ai buôn chuyện...huhuhu
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Em được ăn rùi chị ui. ngon tuyêt! Xử hội đồng Chi đi. Bếu thế thì cả nhà ăn tẹt. Chẹp chep! thèm tóa!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ bác sỹ bẩu viêm da cơ địa chị ạ. Nó bị từ bé mà. Gớm nhạy cảm tóa! Đang bôi xanh xanh đây. Chán, về quê lại bị chê.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ thì em để cái miệng lại cho nó buôn với chị. hihi!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ tết này mùng mấy tết nhà mình có mặt ở Hn. Ai về quê điểm danh để tớ lên danh sách và plan tụ tập nha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Viêm da cơ địa thì khổ lắm, mùa đông thuơng lắm, da cứ đỏ rồi sần nốt, có bé thì nứ nẻ, có bé bị ban chòm đỏ...huhuhu mà lại ko chữa được, thế cái nhọt nó teo lại chưa? E lấy rễ cây rau mùng tơi, dã nát rồi đắp vào chỗ đó để nó hút hết mủ cho Tôm nha..thương con quá
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ OA` òa` ZIn chúi nhớ nhé, te chị thế sau đi làm hem may váy cho nữa òa òa
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Thế thì cứ đến mùa lạnh lại bị ah? có cách nào phòng trc cho con để mùa đông ko bị ko?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ đợi mình tí, mình đi rửa bát đã nha Lát chém tiếp, đừng đi đâu nha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Bà thông gia ơi tóm tắt cho tui mười mấy trang đi, hic hum qua có chuyện nên ko lên 8888 đc
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ em đi tí mà lội mỏi chân quá, tóm tắt nhé, Tình hình là các chị í đòi làm thịt em Chị ice HC này đi cùng mc nên bị hắt hủi Bạn cốm bị viêm da cơ địa ở tay chứ ko phải ở lưng như mẹ zin nhớ Chủ yếu là thế thui ạ, ko có j quan trọng Đến phần em than: ôi các chị ơi, các chị nỡ lòng nào ăn thịt 1 đứa xinh xắn đáng yêu như em thế này Chị mèo có công nhận là lão chồng em nhìn như trẻ con ko, cái mẹt sao mà nó non thế Chị ice ơi, em đã nhận đc pm của chị roài nhá Cả nhà: em vừa gặp chị chaochoe, vừa trẻ vừa xinh, minhon cực đỉnh luôn, ôi trời ơi ganh tị và tự kỷ mất thui, chị í đến lấy mực ủng hộ em nửa cân bò sợi và nửa cân bò miếng. hehe, tặng em 2 con thú sứ xinh xinh
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ em đi tí mà lội mỏi chân quá, tóm tắt nhé, Tình hình là các chị í đòi làm thịt em Chị ice HC này đi cùng mc nên bị hắt hủi Bạn cốm bị viêm da cơ địa ở tay chứ ko phải ở lưng như mẹ zin nhớ Chủ yếu là thế thui ạ, ko có j quan trọng Đến phần em than: ôi các chị ơi, các chị nỡ lòng nào ăn thịt 1 đứa xinh xắn đáng yêu như em thế này Chị mèo có công nhận là lão chồng em nhìn như trẻ con ko, cái mẹt sao mà nó non thế Chị ice ơi, em đã nhận đc pm của chị roài nhá Cả nhà: em vừa gặp chị chaochoe, vừa trẻ vừa xinh, minhon cực đỉnh luôn, ôi trời ơi ganh tị và tự kỷ mất thui, chị í đến lấy mực ủng hộ em nửa cân bò sợi và nửa cân bò miếng. hehe, tặng em 2 con thú sứ xinh xinh
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Đấy phải ntn chứ, cám ơn cô Chi nhá ) Hic sao nhà mình ai cũng trẻ trung xinh gái thể, híc tôi đi tự tử đây (