Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Cũng biết thế là khổ mà chị...huhuh Giờ đc làm lại sẽ làm khác...chăm Zn thật lớn rùi mới có Cốm...chăm lo chu đáo cho cả 2 chị em...ko như bây giờ đứa nà cũng được 1 nửa...
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ôi giời ơi. Nhà mình buôn tưng bừng quá. Cơ mà ek lội nên chẳng bít buôn bán je. Hức!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Thế em Zin bh là dc mấy tuổi nhỉ?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Buôn đủ thứ cô ạ, độ này ít thấy cô CHóe vào với mọi ng nhỉ?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Dạo này e con nhà e lười ăn quá, sữa k ăn, bột k ăn. Bữa nào cũng khóc lóc, bỏ dở. E nản quá c ah.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Này, chuẩn bị tinh thần thứ 5- thứ 6 sẽ di vụ tránh thai nhé Fix ngày chị sẽ sms cho
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ôi Rô nhà c vẫn đag ngồi chơi.....
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Cả ngày hnay đi vắng,nàng nhận đc ck roài chứ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ok! E đag k bít đi kiểu j đây ah. Hic.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Đc 32 tháng chị ạ...hhihihihihihi tháng 6 này đc 3 tuổi đã làm chị mấy tháng rùi ,...
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ để mẹ cháu khoe ảnh nhá [/IMG] [/IMG][/IMG]
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ôm cả con đi cho vui...ọp luôn nhở? Hihihi Vụ con lười ăn chị cũng chán em Cốm lắm Nếu con lười ăn quá em mua loại Pediasure nước cho con uống...50k một lon 235ml uống ngày 1-2 lon là đủ chất, còn ăn dặm thêm đc tí nao hay tí đó...khi nào qua lúc này thì lại thôi..chị cũng áp dụng cho Zin thế...hữu hiệu phết
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Vâng ạ, hnay đi cpn thì Tín Thành nóa nghỉ...hic hicc Thứ 2 chị sẽ nhận đc hàng nhé
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ôi trộm vía Moon,nhìn cái mẹt đểu thế
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ô tê,cảm ơn cô,thế còn xiền ship hàng thì sao?thanh toán đầu nhận hử
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Pediasure đấy là sữa hả c? Nó cũng k uống sữa mà. E chịu thôi. Thực sự e thấy bùn. Con xọp đi n, k bít có fai do mọc răng k. Nhưng sao 6 tháng rưỡi mà có 8 cân 5 cả quần áo. E thấy mình vô dụng kiểu j ý. Có mỗi ăn với chăm con thôi cũng k làm xog nữa
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ nhớ hôm đi hội chợ gặp chị zin ở cái nhà phao cứ xông ra mà chơi. mẹ thì phải lấy khăn buộc vào bụng con để dắt đi cho đỡ lạc. mà trông chị ý yêu ghê cơ.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ôi nếu mà nghĩ thế thì c đg là đồ bỏ đi rồi,mẹ cg ở nhà chăm con,sắp 1t cg chỉ có 8,5kg cả bỉm