Ðề: Cải thiện vòng 1 Xem ra việc cai thiện V1 là một vấn đề rất gian nan và ít khả thi với chị em phụ nữ chúng mình nhỉ? Mình vẫn phải sống chung với V1 lép kẹp này, thấy người khác màu mỡ mà thèm, hichic, khổ quá cơ(
Ðề: Cải thiện vòng 1 Chị giống em thế, em lười tập lắm, tính ko kiên trì lại còn vướng bận hai đứa nhỏ nữa chứ
Ðề: Cải thiện vòng 1 em cũng thế chị ui(! thế nên em hay măm mấy thứ kia xem nó có cải thiện j ko, vòng 1 của em cũng gọi là có - mặc áo push up thì nhìn cũng tàm tạm, nhưng mà em vẫn muốn mũm mĩm nữa cơ!
Ðề: Cải thiện vòng 1 Mình hồi con gái còn tự tin lắm cơ, nhưng giờ hai con rồi thì cứ gọi là chán lắm, mình nhìn còn thấy chán và tự ti nữa ý, hu hu
Ðề: Cải thiện vòng 1 em chưa có gia đình mà cũng ko tự tin j cả chị à, càng nhìn càng thấy mình bé! phụ nữ chúng ta thật là khổ!
Ðề: Cải thiện vòng 1 Chị thì chỉ lấy được tự tin khi dùng push up thôi, hức, ở nhà mà ko mặc gì thì tự ti lắm, hức hức, giờ đang hóng xem có cách nào cải thiện ko vì nói thật là xã nhà chị mê V1 của chị nhất, giờ thì thôi xong, hu hu
Ðề: Cải thiện vòng 1 chít rùi, em cũng thế mất thui, mà em lại chúa lười tập, tập nhẹ em cũng lười, em ghét nhất môn Thể dục lun ấy! Chỉ trông chờ vào măm măm thôi chị ạ!
Ðề: Cải thiện vòng 1 giờ mình mới nghe đến lý thuyết này. Hóa ra ăn nhiều thức ăn từ đậu nành giúp pt vòng 1 hả các mẹ?
Ðề: Cải thiện vòng 1 Nàng này giống mình há há. Từ hồi đi du học là rất ghét tập thể dục - trước ở nhà còn là vđv điền kinh cơ đấy - nên chỉ trông chờ vào măm măm thôi vì cái vụ dao kéo với bôi biếc kia thì ko dùng được rùi. Mẹ cháu mới được truyền tai là "ăn cháo chân gà ta + đỗ xanh cả vỏ". Cái này hồi sinh em Miu mẹ cháu cũng hay được ăn, thấy có hiện tượng tăng cân nhưng ko biết tăng do cháo này hay tăng do cháo chân giò. Hihi. Có mẹ nào chỉ ăn loại này ko thì chỉ giáo đi ạ Món thứ 2 là món Tam thất nhé, nghe nói có tác dụng làm nở nang v1 của chị em nữa ko biết có đúng ko. Mẹ cháu chỉ biết nó có tác dụng rất tốt cho chị em sau sinh keke ^^, người ta bảo làm được nhiều món với tam thất lắm nhưng mẹ cháu chỉ biết mỗi món "bột tam thất" mà thui. Ngày học cấp 3 ngày nào mẹ cháu cũng phải ăn bột tam thất trộn đường rồi bột tam thất trộn mật ong do bị bệnh máu không lưu thông đều lên não. Lúc mới đầu ăn thấy ko quen nhưng sau lại thấy nó bùi bùi thơm thơm - chắc nghiện rùi mới thấy thế kaka. Bà ngoại cũng ăn cái bột này, nó có tác dụng bổ huyết . Nhà cháu toàn phải nhờ người quen mua củ cho rồi đem xay chứ ko dám mua bột sẵn ở ngoài hàng đâu, sợ bị pha trộn. Ngày trước đã thấy đắt rồi, lâu rồi ko có dùng nên ko biết giờ giá rổ như thế nào. Hồi bà ngoại mất lục tủ bà còn thấy nguyên củ tam thất xinh xinh bà bọc trong khăn mùi xoa bỏ vào túi ni lông rồi cất vào trong một cái hộp sữa bằng sắt hihi
Ðề: Cải thiện vòng 1 đậu nành các mẹ ạ. Con bạn em suốt ngày đạu nành thấy cũng khá ổn. Nhưng tác dụng k nhanh lắm đâu. các mẹ cũng phải thể dục thể thao tí chứ..
Ðề: Cải thiện vòng 1 ôi em ghét thể dục nhất trần đời lun chị ạ! học ĐH em chẳng học lại môn nào, có mỗi thể dục là chẳng qua nổi kì nào, học lại cả 4 kì)! Em nghĩ ăn cháo chân gà với đỗ hay cháo móng giò đều tăng size đó ạ, 3 thứ ấy đều là những thứ đc cho là có công hiệu trong việc "nâng cấp" vòng 1 của chị em! Ngày còn bà ngoại em cũng hay đc bà cho tam thất cùng lắm, em cầm cả củ con con gặm ấy, hehe. Tự nhiên nhắc đến tam thất lại nhớ bà...!
Ðề: Cải thiện vòng 1 Quả là nhu cầu cải thiện vòng 1 của các chị em là rất lớn, nhất là sau sinh thì hầu như mẹ nào cũng thất vọng hơn về V1, em cũng vào hóng kinh nghiệm các mẹ
Ðề: Cải thiện vòng 1 Hồi đầu em ăn cũng thấy nó đắng nhưng mà ăn mãi nó quen đi ấy chị à, nó ko phải đắng gắt như mướp đắng đâu chị, nó đắng mà bùi bùi, ngòn ngọt ấy ạ!