Trời thì mưa mà con cứ thích ngồi lên xe ba bánh chạy ra sân. Mỗi khi có giọt nào bắn vào người mát mát con lại thích chí cười phá lên. Bà nội nói con vào nhà mãi mà con không chịu. Mẹ bực quá phải ra quát lên con mới chịu quay vào. Con " thanh minh" với mẹ: - Em Vạc không ra mưa đâu. Em Vạc ở trong nhà mà. Cái xe hư cứ thích ra mưa chứ. Bà nội cười rũ ra. Con lại quay sang cái xe: - Cái xe hư lắm. Ra mưa ốm thì sao. Em Vạc mới uống thuốc được. Cái xe có mồm đâu. Đến nước này thì mẹ cũng không nhịn được cười nữa.
Ðề: Cái xe không uống thuốc được. Trời.. ạh.........., đúng là những chú khỉ con... Chịu không nổi luôn ấy.... Tức cười thật...
Ðề: Cái xe không uống thuốc được. Mới tí tuổi mà lý sự lắm ý. Bà nội Vạc bảo sau này lớn lên cho học làm luật sư Mà Vạc cũng giống anh Jackie nhé, tiết kiệm lắm ý. Nhiều khi mẹ Vạc cũng sững sờ vì thấy con nói ra dáng quá chừng luôn.
Ðề: Cái xe không uống thuốc được. Hic, trời ơi, Bé vạc đáng yêu quá cơ......... Thế này thì mai con làm " chánh án " mất
Ðề: Cái xe không uống thuốc được. Vạc đã biết "làm gì" là làm gì đâu, Thế mà hỏi sau này lớn lên con muốn làm gì, cô nàng trả lời rất chi là oách nhé " con muốn làm việc." Hihihihi
Ðề: Cái xe không uống thuốc được. Ối giời ạ, sao mà yêu thế cơ chứ. CHị nói thế làm em lại muốn có baby như em vạc đấy ạ!
Ðề: Cái xe không uống thuốc được. Đúng rồi, các bé bây giờ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nên rất lanh lợi và già dặn. Người lớn chúng ta không khéo là bị bắt bẻ lại ngay ấy. Đi làm về mệt, gặp những lũ khỉ này là thấy bao nhiêu cực nhọc đều xứng đán cả.... Chúc Gia Đình nhà Vạc luôn hạnh phúc và vạn sự như ý...
Ðề: Cái xe không uống thuốc được. Nhà ch đang định cho cu Đạt có em bé, mà lại sợ Tân Mão mới chết chứ!!! thích tuổi rồng hơn cơ!!!!
Ðề: Cái xe không uống thuốc được. Cái đó cũng còn tùy từng nhà nữa chị. Nhưng nếu là em, ko tính toán gì, sẽ sinh con tuổi mèo. Nhưng tại vì giờ mà sinh thêm em nữa chắc cả nhà ... ngủm quá.
Ðề: Cái xe không uống thuốc được. Cảm ơn mẹ Jackie nhé. Năm mới hạnh phúc và vui vẻ cho tất cả mọi người.
Ðề: Cái xe không uống thuốc được. Em Vạc em ý 25 tháng rùi ợ. Trộm vía, ngay từ lúc mới mấy tháng mọi ng đã bảo sau này Vạc mà lớn lên thì phải biết. Hihihi.
Ðề: Cái xe không uống thuốc được. Nàng ấy lý sự thì thôi rồi. Giờ mới bé tí mà đã cãi lý ra trò rồi ấy. Bà nội nhờ lấy cho bà cái tăm, nàng ý bảo " bà cũng có 2 tay giống Vạc mà". Ối thôi!!!
Ðề: Cái xe không uống thuốc được. Trời ơi, trộm vía bé đáng yêu quá, thế này thì mẹ có muốn cáu cũng không được rồi.