Hôm nay, vào một hôm giống như bao hôm nào, nàng dâu của mẹ không còn đủ sức mà viết tay vào cuốn nhật ký đã chi chít chữ nữa, cô ấy bắt đầu viết vào một nơi có thể được chia sẻ, được cảm thông và để có cảm giác bớt mệt mỏi. Có thể có rất nhiều điều mà cô con dâu không nhớ nổi vì nó đã giống như là cơm bữa, nhưng dần dần, cô ấy sẽ ghi lại cả ngày tháng để một ngày nào đó cô con dâu ấy của mẹ - chính là con - tự nhủ mình rằng, đừng để con trai mình khổ như bố nó bây giờ. Ngày.... tháng... năm... Bát cơm toàn là cháy cứng ngắc, mẹ đặc biệt xới cho nàng dâu trong mỗi bữa cơm kể từ sau khi Bum được tròn tháng. Nàng dâu nhai không nổi, chan canh sớm. Mẹ cằn nhằn rằng vừa mới vào bữa đã chan, lại còn không xới bát cơm lên. Nàng dâu chả còn biết phải nói gì khi mà bát cơm của nàng dâu toàn cháy thành mảng mà mẹ xới cơm đã ưu ái để nguyên miếng. Nàng dâu ấm ức. Cho Bum ăn xong, xuống nhà, thấy mẹ chồng đã bấm nồi cơm sang chế độ côk thêm 1 lần nữa từ lúc nào không biết. Hôm nào cũng rình rình nhổ cơm ra sớm để vừa cháy thôi, nhưng chỉ 30% số ngày thành công. Nàng dâu chỉ cười trừ, không lẽ chuyện nhỏ thế này cũng vặc lại. Nàng dâu chỉ được ăn cơm trong 10 đến 15'. Còn lại khoảng hơn 1 tiếng cả nhà ngồi ăn thì nàng dâu phải trông con. Thằng bé nghịch, mẹ nó vừa nhặt đồ chơi vào lại bị nó đổ ra. Nghĩ bụng để thằng bé chơi xong rồi mình dọn. Thế nhưng nàng dâu bị mẹ chồng nói: "Nhặt cái đồ chơi của nó vào, ngồi ngay đấy thì cái gì nó vứt ra phải nhặt vào ngay, phải quan sát, phải thu va hà vén chứ tao thấy mày chả biết cái gì cả..." Nàng dâu chả nói gì, lại cắm cúi nhặt vào rồi thằng con lại đổ ra, nàng dâu lại nhặt vào, hơn 1 chục lần chỉ trong 1 tiếng đồng hồ. Nàng dâu chán nản, lên phòng nằm vật ra ngẫm nghĩ. Sao cái số mình thảm thế. Nhớ lại ngày chưa cưới, mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ cần đăng ký kết hôn và đám hỏi xong thì đã thấy mọi sự quay ngoắt 180 độ. Nghĩ nhiều cũng thế mà sao không quên đi được. Nàng dâu thức đến 4h hay 5h sáng gì đó rồi hôm sau 8h30 đi làm. Không thêm chữ được nữa rồi, các mẹ kéo tiếp xuống post thứ 2 cách mấy bài, em update tiếp đó ạ
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. nàng ơi, chia sẻ với nàng nhé, sao nàng lại vớ đc BMC oái ăm thế ko biết. Tớ biết nàng là ng rất đảm đang và chu toàn mà còn ko vừa ý mẹ chồng thì pải đứa đoảng như tớ chắc MC đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Chia sẻ cùng nàng nhé. Có pải vì căng thẳng vậy mà nàng xòe xe liên tục ko? Khổ thân nàng quá.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Ẹc ẹc, thấy mẹ chồng nàng này nghiêm khắc thật làm mình cũng sợ, đúng là đứa vừa lười vừa đoảng như mình chắc gặp mẹ chồng ấy thì có khi bị trả về nơi SX rồi cũng nên.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. HIc. MC mình mà nói mình thế chắc mình phải cãi lại luôn ấy. Bạn đúng là hiền thật.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Mẹ nó giỏi chịu đựng nhỉ, cho e hỏi chút là anh xã nhà c, trong những lúc như thế, a ý ở đâu, làm j ??? Cuộc sống ngắn ngủi lắm, mình cũng phải sống cho mình nữa chứ,, e là e nói thẳng luôn í, mất lòng trc, đc lòng sau, còn bà k muốn giữ hòa khí thì cũng chả cần,, cái j cũng vừa phải thôi,,, nghe mà thương chủ top, ức bà kia wa...
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Mẹ chồng bạn khó tính thật đấy. bạn xem bàn bạc với chồng ra ở riêng xem sao. Nếu ko đc thì đành phải sống chung với lũ vậy. Nhưng bạn đừng để tâm nhiều quá, cứ bơ đi mà sống, suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Muộn rồi đi ngủ đi thôi bạn ạ, mình còn sống cho con mình nữa cơ mà
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Ngày... tháng ...năm Hôm nay mẹ đặc biệt yêu cầu nàng dâu và con trai sắp xếp lại cả mấy cái phòng. Mẹ cũng vì thế mà nghỉ một buổi chợ để ở nhà chỉ đạo. Sau cả buổi sáng lau quét, khiêng, bê. 2 đứa đã mệt rũ. Mẹ tiếp tục bò lên phòng. Mẹ bắt dỡ hết sách trên tủ xuống, sắp lại theo ý mẹ để lấy chỗ để thứ này, thứ nọ trên giá sách. Mẹ bắt xoay cái giường mà 2 đứa hì hục kê lại cách đấy hơn 1 tuần cho phòng nó rộng ra để có cái chỗ này chỗ này chờ cái tủ của Bum về.... Xong xuôi, mẹ bò lên tầng 4... Mẹ gọi nàng dâu lên, chỉ vào cái giá treo bằng gỗ mà nàng dâu mua bảo rằng mẹ nghĩ cái này vứt đi hoặc cho ai thì cho, chả hợp gì với nội thất của nhà. Cái giá treo 2 vợ chồng đều thấy hài lòng vì để được nhiều sách vở truyện tranh và đồ chơi linh tinh của con. Cũng làm cho cái phòng nó đỡ trống vì là phòng không có người ở. Nhưng đây là lần thứ 4 nàng dâu nghe mẹ chồng nói vứt hoặc cho nó đi. Cả 2 vợ chồng đều không hề thấy kệch kỡm chút nào, thậm chí còn thấy rất vừa với gian phòng. Nhưng mẹ nhất quyết là phải vứt, phải cho. Mẹ nói: nhà này tao sắm đủ rồi, không biết gì thì đừng có mua, lại lệch hết cả nội thất của nhà, nhìn có ra cái thể thống gì đâu... Nàng dâu vâng dạ, rút điện thoại gọi cho cậu em sang chở về nhà đẻ. Tới gần tối, mẹ chồng ngẫm nghĩ rồi chỉ đạo cả cậu em của nàng dâu quay với xoay cái giá treo theo ý của mẹ, xong mẹ bảo hợp rồi, chả phải vứt nữa. Cậu em lại đi về tay không. Nàng dâu chép miệng cười gượng nói cứng: Khổ thân cái giá gỗ, số không được chào đón, xém tí nữa thì không được ở cái nhà này. Một lúc sau, mắt nhòe đi, nàng dâu chép miệng thêm lần nữa: Khổ thân mình cảnh ở đậu ăn nhờ cũng ngay tại ngôi nhà này.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. cho mình hỏi chuyện của bạn hay chuyện của ai ?có thật hay kể giúp người khác vậy bạn?
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Đúng là cám cảnh thương mẹ nó quá...gặp phải bà mc oái oăm..nhưng thôi cứ 9 bỏ làm 10 c ah..mình nghĩ nh lại già thêm..nhưng nói thật em cũng như 1 số mẹ trên này, nếu mc quá đáng quá thì cứ nói thẳng lại, chứ cứ ấm ức trong ng mà nó tích lũy dồn lên thì ko chịu đc đâu..ko thì cứ tâm sự với chồng để chồng nói vs mẹ..mình cũng chả phải ra mặt làm j
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Ối trời ơi, Thế mà mẹ nó vẫn nín thinh được thì đúng là em cũng chẳng biết thế nào nữa, Mẹ nó đúng là lành quá nên bị bắt nạt. Mai mẹ nó cứ vứt đồ bữa bãi, mẹ chồng nhắc hay nói lấy cái phone ra mà nhét vào tai, sợ quách gì. Giỏi thì bà đuổi luôn đi, chứ ở với mụ la sát này thì có ngày mẹ nó bị luộc chín. Mẹ nó đừng nín như thế mãi, Hixhix, nếu mẹ chồng mà lấy cơm cháy cho mẹ nó ăn thì mẹ nó vứt luôn ra mâm ấy, bảo con ko ăn dc mai mẹ đừng có xới cháy cho con nữa, mẹ ko ăn dc mà bắt con ăn sao? Trời ơi là trời, THời buổi này mà cũng vẫn có những chuyện như thế này sao, càng đọc càng bức xúc. Phải tay em thì cho lành làm gáo vỡ làm môi rồi. Chẳng hiểu mẹ nó nghĩ cái gì, mình có phải phụ thuộc quá mức như vậy ko?
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Sao mẹ nó lại phải ăn cơm cháy nhỉ? thế mà vẫn ăn? mẹ nó vấn đi làm mà, vẫn có thu nhập sao phải chịu đựng như thế?
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Các vụ khác thì k nói nhưng vụ ăn cơm cháy đúng là tệ quá. Phải mình dù ăn nhờ ở đậu mình cũng phải nói: Con k thích ăn cháy, mẹ xới cho con bát cơm ý.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Khổ thân chủ top. Trước mình chẳng bao giờ cãi lại BMC, nhưng sau này thấy nhiều cái cũng quá đáng mình nói luôn. Tội gì không nói, nói ra cho bõ tức. Giờ mình cùn rồi, nói lại ngay. Kể cả chồng, cứ vớ vỉn nhé, dù trước mặt BMC, em chồng mình cũng nói luôn. Sợ cóc gì, không nói lại nghĩ mình sợ, cứ được thể, được đà dấn tới. Con dâu mới đẻ được 1 tháng mà ăn cơm cháy ah? Thế chồng chủ top lúc đó ở đâu? Có mồm hay không vậy hả trời? Nghe mà điên hết cả người.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Bà này ác quá nên liệt 1 bên chân đây mà. Mình mà như mẹ nó mình nói cho ngay. Đã liệt còn lê khắp nơi bày đặt kiểm tra, trời ơi sao mà giống thời phong kiến thế? Thế trước khi cưới thì thế nào? Có thể hiện tí gì những đặc tính như hiện giờ không?
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Đừng hiền quá thế bạn ơi, đúng thì theo, còn ko đúng thì mình nói lại, nói hết 1 lần để bà biết không phải bà thích làm gì thì làm, thích như thế nào được thế ấy, tuy nhiên mình nói với bà ko phải gay gắt, không hỗn láo nhưng phải cứng để bà hiểu mình cũng có quan điểm riêng, cảm xúc riêng của mình chứ, bạn càng lún bà càng lấn đấy, chia sẻ với bạn
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. chia sẻ với mẹ nó. không thấy mẹ nó nhắc đến anh chi em nhà chồng nên chắc ông xã là con 1?
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Mẹ chồng mình lên trông tu nhà mình được 4 tháng mà cũng xảy ra nhìu chuyện lắm. mình bảo xã lựa lúc nào đó cho cụ về chứ không hai vợ chồng đến bỏ nhau mất. Cụ thì lúc nào cũng có lí của cụ, mình phận làm dâu con nên đành phải nhịn, không muốn gây sự khó xử cho chồng. Nghe chuyện của bạn mà mình không biết là thật hay không, vì thời buổi này sao lại phải ăn cơm cháy trong khi nhà có điều kiện. Mình mà ở trường hợp đó thì mình tự tay xới cơm chứ không để mẹ xới đâu. Nếu cứ tiếp diễn nhiều ngày bạn nên thẳng thắn nói chuyện với mẹ và chồng bạn. Không có gì phải ngại cả. Mình cũng thế đấy, Mình nói với mẹ chồng mình luôn. Mặc dù ba tự ái không thích nhưng mình cũng không thể chịu thêm nữa.