Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. đọc những tâm sự của chị mà e thấy nhói lòng.Dù sao thì cánh cửa khác cũng đã mở ra,cố gắng xây đắp 1 cs thật tốt để họ phải ghen tị c nhé!Chúc 2 mẹ con khỏe và hạnh phúc!
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Nghĩ vậy thôi chứ hoàn cảnh nào thì phải theo cách sống của hoàn cảnh đó mẹ nó ạ . Nếu con trai và con dâu lúc ấy không làm ra tiền thì ở riêng làm sao được mẹ nó ơi . Không thể nói trước được bất cứ điều gì đâu . Chỉ có mình đã trải qua rồi thì cái gì mình nên tránh cho con , cái gì không thế thui . Bạn cũng khổ nhưng nếu bạn ở trong gia đình như nhà mình nữa thì bạn còn ko thể chịu nổi nữa cơ .