Ðề: Cảm Động Chưa !!! Câu chuyện tiếp theo. Tối ngày 30/6/2011, Jackie bây giờ đã 4 Tuổi: Jackie: Ba ơi, Sao con thấy Ba thương Mẹ quá vậy? Ba: Ba thương Mẹ, vậy con có ganh tỵ không? Jackie: Đương nhiên là không? Ba thương Mẹ thì con hạnh phúc thôi, vì cả gia đình ta sẽ thương yêu nhau mà, Ba phải rất thương Mẹ, thương con, và thương em, thương Ông Bà Nội, Thương Ông Bà Ngoại và Các Dì nhé. Như vậy con mới cảm thấy hạnh phúc nhất ạh. Ba: Ba hứa với con, Lúc nào gia đình của Ba cũng luôn là số 1, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, dù ngày mai như thế nào ....
Ðề: Cảm Động Chưa !!! Tiếp tục với 3 mẫu đối thoại rất sốc dưới đây (Thật 100%) (1) - Jackie: Ba ơi, Bà xã Ba về kìa. - Ba (Giả vờ không hiểu): Bà xã là ai vậy con. - Jackie: Bà xã là Người sinh ra 2 anh em con đó. - Ba (Vẫn giả Nai): Người sinh ra 2 anh em con? Là ai vậy? - Con: Là người mà Ba và 2 anh em con thương nhất đó ạh!. - Ba/Mẹ: Ha..ha........................ (2) - Ba: Con có thích có nhiều Mẹ không? - Jackie: Không, con chỉ thích có 1 Mẹ thôi. - Ba: Tại sao vậy? Không phải cái gì nhiều cũng tốt àh? Nhiều Bánh, nhiều kẹo.... nên nhiều Mẹ cũng tốt chứ sao? - Jackie: Cái gì nhiều cũng tốt, nhưng Mẹ thứ 2 chắc chắn sẽ không bao giờ thương anh em con như khi chỉ có 1 Mẹ thôi, vì chỉ có 1 Mẹ là sinh ra 2 anh em con thôi. - Ba: ...!!!..... (3) - Ba: Con ơi, hay là Ba bỏ Mẹ, và đổi cho con Mẹ khác nhé!? - Jackie (Rất nóng trả lời): Trời ơi "Ông" ơi, Vợ "Ông" sinh ra cho "Ông" 2 đứa con dễ thương và ngoan như vậy mà "Ông" nở lòng bỏ và đổi àh!? (Trước đó 2 vợ chồng chưa bao giờ có nói hoặc dùng những từ ngữ như vậy trước mặt con nhé, không biết thằng bé học ở đâu luôn). - Ba: ....!!......
Ðề: Cảm Động Chưa !!! bé nhà mẹ nó NGoan quá, Bé nhận thức về cuộc sống rất tốt ạ. còn gì hạnh phúc hơn khí những đứa con như vậy??? chúc Gia đình bạn luôn hạnh phuc nhé!
Ðề: Cảm Động Chưa !!! bé nhà mình ngoan quá ạ. đọc những dòng này của chị mà cảm động quá. mới bé thía mà đã thấy thương cha mè rùi. Chúc chị và gia đình hạnh phúc và có nhiều chuyện vui để share cho mọi ng chị nhé.
Ðề: Cảm Động Chưa !!! cảm ơn mẹ chủ topic này! câu chuyện thật hay và cảm động. Bạn phải tự hào có một baby ngoan và hiếu thảo như vậy nhé! Yêu bé!
Ðề: Cảm Động Chưa !!! Cám ơn các bạn đã cỗ vũ, khích lệ. Tất cả các bé đều ngoan, đều là thiên thần và đều có những điểm cực đáng yêu khác nhau. Xin được tiếp với Câu chuyện tiếp theo: "Nỗi buồn của chị bán lồng đèn." Số là nhà ngay tại phố lòng đèn. 1 đêm dẫn 2 bé đi xem lồng đèn, người bán thấy dẫn theo 2 đứa bé thì quá mừng, đưa ra 1 đống đủ loại đèn cho bé để bé chọn. Nhưng tiếc thay, Jackie cứ lắc đầu quây quậy…. - Người bán cứ dí vào mặt bé và kêu bé: “nói ba mua cho con đi, đẹp lắm, vui lắm……” - Ba nói với người bán: Nếu dụ được bé mua, thì Ba sẳn sàng mua cho Bé, bao nhiêu cái cũng được..he..he… Thế là người bán mừng quá, đem ra hơn 20 mẫu show cho thằng nhỏ. Hơn 15’ sau, người ta cũng chỉ nhận được 1 cái lắc đầu. Người bán buộc phải từ bỏ và buôn ra 1 câu: “Trong nghề bán lồng đèn 10 năm, chưa thấy thằng bé nào như vậy cả” và thật sự thất vọng. Sau đó, 3 cha con rời khỏi tiệm, Jackie nói với ba: Sao họ bán mắc mà bắt con mua hoài vậy, Tiền con để dành để nuôi ba mẹ mà chứ đâu phải để mua lòng đèn đâu!? Bạn có thể hiểu được tâm trạng của người nghe được câu nói này rồi chứ ạh. Và mình tin chắc rằng, đối với tất cả các bé, Ba Mẹ luôn là thần tượng, nên cách chúng ta sống sẽ là chính con đường của các Bé. Chúc các bạn luôn hạnh phúc bên con.
Ðề: Cảm Động Chưa !!! Bé nhà chị da dáng người lớn quá, ăn nói đâu ra đấy, lại còn biết như thế nào là tiết kiệm. Ngoan giỏi quá. Chị dạy con khéo thế, có kinh nghiệm gì chia sẻ cho mọi người đi.
Ðề: Cảm Động Chưa !!! không biết sau này bé nhà e có thông minh và khôn ngoan như bé nhà bác ko nhỉ? hihi già đời quá:X
Ðề: Cảm Động Chưa !!! Dạy con có ý thức tiết kiệm,biết yêu thương nhường nhịn,chia sẻ còn quan trọng hơn dạy chúng tri thức,có nhiều bé rất thông minh nhưng lại ích kỷ,một mực theo ý thích của mình,chỉ biết nhận mà ko biết cho đi......Đây là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên nhân cách của con sau này.Chúc mừng mẹ cháu có đứa con ngoan và đáng iu!!!!
Ðề: Cảm Động Chưa !!! Hix, em lót dép học mẹ nó ah. Con e mới gần 1 tuổi thôi nên học mẹ nó từ h vữn kịp nhỉ?
Ðề: Cảm Động Chưa !!! tầm tuổi bé nahf em đây, tuổi này chỉ phá ấy! nhưng cũng bắt đầu biết, bắt đầu dạy được rùi mẹ nó nhỉ?
Ðề: Cảm Động Chưa !!! Bé nhà mình khi một tuổi thấy mẹ khóc giả vờ là hắn sợ kêu tướng lên đấy,còn bây giờ thỉnh thoảng mình nói mẹ mệt,đau đầu quá là con tỏ ra rất nghiêm trọng và nói để con chữa bệnh cho mẹ,mặc dù đang chơi cũng bỏ đấy bóp đầu cho mẹ,cảm giác thật tuyệt.....
Ðề: Cảm Động Chưa !!! hix! mới 3t mà bé của mẹ đã hiểu biết như vậy hix! em mà như vậy có phải nhịn ăn cũng phải cố gắng mua = được cho con! tiết kiệm là tốt! nhưng bé nhỏ vậy mà đã suy nghĩ như vậy! em sợ sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng sau này! sẽ không quyết đoán và mạnh dạn, tự tin! tiền mình ít mình mua đồ ít! đồ rẻ! miễn là có còn hơn không! bé thích gì là chiều vì em nghĩ đôi khi mình sẽ phát hiện ra từ những sở thích đó mà mình biết con mình nó có bẩm sinh, hay năng khiếu về cái j. tiết kiệm quá cũng không tốt! rõ ràng bé học được được những tư tưởng này từ người khác, cha mẹ hay người tròn gđ! hix.
Ðề: Cảm Động Chưa !!! Học kinh nghiệm của bạn, bé nhà mình giờ cũng hay bướng lắm, nói nhiều lần cũng ko nghe, ko biết nên rèn con như thế nào mà ko dùng roi đòn nữa.