em vừa đi xem với bạn e về các bác ạ . chả biết cảm giác các bác thế nào chứ em vào rồi bảo anh phát phim chọn cho phim nào thể loại phiêu lưu . thế rồi người ta chọn cho phim thoát khỏi bermuda . vào đeo kính rồi vào xem . bạn em thì hét lên hét xuống . em thì ngồi cười chỉ thích cái cảm giác phi nhanh rồi mình lắc theo cái ghế như là đang đi thật . về phim thì em thấy cũng không nổi hoàn toàn lắm. em chưa đi xem lần nào nên chỉ nhìn qua google thấy ảnh những con cá mập phi hẳn ra ngoài màn hình làm em tưởng mọi thứ đều là nổi hết. nhưng mà phim này có vẻ ít. chỉ có mấy cảnh nổi lên như là con ma cầm cái cục đá ném vào mình hoặc là con ma khác chìa tay vào phía mình thôi nhưng cũng không rõ rệt lắm. âm thanh thì hơi ù và không rõ nhưng cũng k quan trọng lắm vì em thích xem hình ảnh hơn. bác nào đã từng xem 4d cho em cái cảm nhận chính xác nhé.
Ðề: cảm nhận về phim 4d ? Mình đi xem phim 5D ở Garden ) Hôm ấy chọn thể loại kinh dị Ngôi nhà ma ám thì phải. Là đàn ông mà còn bị giật mình quả bàn tay nhựa túm chân ) Cũng thú vị phết.