Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Chỉ còn 4 ngày nữa là đến hẹn em phải trả rồi, mẹ nào có thể giúp em với ah? Em bế tắc quá...
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Em cảm ơn chị nhiều. Em đang rối quá, không biết làm thế nào. Phải nhờ các mẹ tốt bụng thôi ah.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Báo công an đi mẹ nó, công an VN bây giời giỏi lắm, sẽ giúp được !
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) mẹ nó liều quá, up lên cho mẹ nào giúp được mẹ nó nha
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) vẫn chưa tìm ra hả bác. ở bên topic tặng đồ có bác nào nhận làm thẻ miễn phí của ngân hàng ấy đấy. bác nhờ bác ấy thử xem
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) E hỏi ông anh rồi mà a ấy ko biết. Đang nhờ a ấy hỏi xem các chi nhánh khác cho mẹ no. Hic
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) vụ này khó lắm bác ơi,............................
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Mụ ah, ra công an cũng chả ăn thua đâu, bố mẹ chồng em kiện thằng ở quê mất 10tr cho bên tòa án, số tiền lấy về 20tr thế mà 3 năm nay còn chưa đòi đc mẹ nó ah. Có khi biếu hết cho nó còn nhẹ nhàng đỡ phải ra tòa. Chia sẻ cùng mụ nhé.
Re: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Mình chia sẻ với mẹ nó thui, mẹ nó có thông tin thì giúp mẹ nó nhé
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Vâng, mẹ nó hỏi giúp em với nhé, nghe nói nó làm ở đội phát hành thẻ lưu động hay bán hàng trực tiếp gì đó, tìm bọn này khó lắm ah.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Hu hu, em mà có thì cũng chẳng phải khổ sở thế này mẹ nó ah. Khổ nỗi giờ 1 xu em cũng chẳng lấy đâu ra, đi vay lãi trả cho người ta rồi mà giờ ko đòi được chắc em đứt...
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Vâng, chưa tìm được chị ah, em đã gọi điện cho mẹ ấy, cung cấp thông tin, nhưng mẹ ấy nói chỉ tìm được giúp em số CMT thôi, em hi vọng mẹ ấy có thể tìm được nơi ĐK thường trú của nó nữa. Em đang chờ ah. Cảm ơn mẹ ấy quá...
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) haizzz, mình cũng bị gần giống nàng nhưng mất 50tr liền, chưa dám nói với chồng chẹp, đanh dành dụm để trả dần nè
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) vụ này ra toà thì cùng lắm có cái bản án, bao h nó có tiền nó mới trả, khổ thân em quá
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) nàng ơi, mình thì lương có 2tr/tháng, muốn để dành cũng chẳng có mà để. Giờ phải đi vay mà chịu lãi thôi. Muốn kiếm tiền lắm mà ko biết làm thế nào. hu hu
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Chị ơi, em ko dám nghĩ đến lúc ra tòa, vì mình cũng chưa có đủ bằng chứng chị ah. Em muốn tìm nó để nó viết cho em cái giấy vay nợ mà khó quá... Tại em tin người, lúc chuyển tiền chẳng nghĩ đến ngày này.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Khổ thân mẹ nó quá! Mẹ nó chắc phải nhờ công an thôi. Hic. Xem mẹ nào trên này là luật sư thì nhờ tư vấn trước!
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Em nghĩ chị nên đi nhờ luật sư và công an ngay đi ak. Để lâu càng khó tìm tung tích của người đó, nó lại đi lừa được nhiều người nữa. Mà đâu có chắc chắn rằng nó làm ở Maritime ak, nó nói dối thì cũng chẳng biết được. Tuy nhiên giờ mà ra công an cũng có rắc rối cho chị là việc chạy vào trường. Đây là vi phạm pháp luật ak, nhưng vẫn phải nhờ thôi. Để lâu khó cho mình mà cũng khó cho người điều tra nữa chị ak Chúc chị sớm tìm được kẻ lừa đảo này ak
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Em ơi. Hôm trước em bảo chị là bạn em học cùng với nó mà. Hỏi lại bạn đi. Ngoài ra nếu cần hỏi gì thì alo chị nhé. Sao nhiều việc cùng đến 1 lúc với em thế.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Vâng, bạn em học cùng nó chị ah. Nhưng em nhờ nó hẹn thằng đó ra hộ em thì nó lại nói là ko muốn liên quan gì, như vậy là lôi nó vào cuộc, chuyện của em thì tự em giải quyết, nó chỉ điện thoại hỏi hộ thôi. Nhưng giờ nó điện thằng kia cũng ko nghe máy nữa. Chẳng hiểu cái số em năm nay sao nữa chị ah. Chán đủ mọi đường...