Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) số đen, nhưng em cũng tin ng quá cơ, 1 đống tiền mà ck sang, ko gặp ko biên nhận gì cả
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Thực sự chỉ biết chia buồn với bạn. Giờ chỉ còn cách tìm thông tin cụ thể ngân hàng bạn ý làm. Rồi bạn lên Hà Nội 1 chuyến. Đến tận nơi gặp. Chứ giờ bạn cứ gọi trăm cuộc điện thoại họ cũng không trả đâu. Còn đưa ra công an thì cũng khó lắm.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Mình cung cấp thêm 2 ĐC này : Maritime Bank Hai Bà Trưng Số 554 Trần Khát Chân, P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, HN ĐT: (043) 9766 238 - Fax: (043) 9766 237 Maritime Bank Hà Nội Số 71 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, HN ĐT: (043) 942 8340 - Fax: (043) 943 6477 Mình đã pm trong inbox cho mẹ nó rùi nhé. Mẹ nó hãy luôn nhớ là trong bất kỳ tình huống nào cũng phải bình tĩnh thì mới có thể giải quyết tốt vấn đề nhé. Chúc mẹ nó thành công và lấy lại đc xiền.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) hichic, giá mà có cái giấy viết tay thì xong roài, ở tớ 1 tên vừa bị bắt cho đi tù vì cái tội lừa đảo nè, nhưng hầu như mấy ng đưa tiền cho tên đó đều có giấy viết tay hết á,
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Mẹ nào làm ở ngân hàng M thì cũng tra hộ cái ĐC của tài khoản kia hộ mẹ ý với nhé, nếu photo đc cái CMND của tên đó thì càng tốt nhỉ.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Vâng, cái tội cả tin nên em bị chửi nhiều quá chị ah. Nó còn chây ì ko trả cho mình được chứ mình thì mặt mo nào mà ko trả cho người ta.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Bạn dại quá, nếu bạn biết địa chỉ hắn ta làm thì bạn làm đơn tố cáo tới công an phường nơi hắn đang làm nha. Gửi kèm 1 bản foto giấy chuyển tiền, bằng chứng có liên quan và trong đơn bạn phải viết thật mạnh mẽ nhấn mạnh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhé. Chúc bạn may mắn!
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Mình biết. nên mình cũng đang nhờ các mẹ xem có mẹ nào làm ở Maritime bank tra hộ tớ cái số CMT và địa chỉ. Giờ em chỉ còn hi vọng vào sự giúp đõ của mọi người thôi ah.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Vâng, em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng thằng này làm ở đường dây này lâu rồi nên cảnh giác lắm chị ah. Ngày trước lần đầu tiên em hẹn gặp nó, nó còn theo dõi em chán chê rồi mới ra mặt đấy ah. Giờ nó lại càng cảnh giác, ko gặp người lạ. hic hic
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) CHị ơi, em xóa bớt đi rồi ah. Chị cứ PM chị nhé.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) khổ thân mẹ nó quá. đúng là cái đấm cái đạp thế này thì chịu sao nổi. nó đã lừa rồi thì có nó cũng chẳng trả mẹ nó đâu
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Không, ý mình là không phải theo địa chỉ cụ thể trên chứng minh thư làm gì, đó chỉ là một bước thôi bạn ah. Giờ việc trước tiên là gửi đơn tố cáo nhưng với mục đích xem xét, xác minh là có người đó ở địa chỉ chỗ hắn đang làm khi trao đổi với bạn cơ. Đó cũng là một giải pháp hữu ích đó.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) nang oi tra theo tai khoan ten nay o thich liet
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) tai khoan chang con dong nao dau!!!! tot nhat la qua cac moi quan he nang bao voi no la du mat 43 tr cung phai cho no ngoi tu it nam, may ra !!!!!
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) khổ thân mẹ nó,làm phúc phải tội, cứ đến tận nơi nó làm đã chị ạ, chị cứ cho nó 1 cơ hội( coi như mình làm phúc mở cửa cho người ta 1 lần) nếu k dc thì c nhờ công an, vụ này mà ra công an thì 1-2 năm bóc lịch là chắc
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) me no len FB tung thong tin cua no len khap noi cho no song kho khong bang chet cho minh!!!! an duoc cua nguoi khac dau phai de
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Giờ thời kỳ khó khăn,đồng tiền khan hiếm vô cùng, cho người tử tế vay đến khi đòi lại cũng như là đi van đi xin, dù bực lắm nhưng cũng không dám cáu , vì cáu nó cùn lên cãi nói không trả là mình mất, huống hồ mẹ nó lại nằm trong trường hợp này, khó đấy mẹ nó ạ! Giờ cứ bình tĩnh tìm ra nó để đòi thôi chứ còn giờ thuê luật sư, thuê người tìm v.v. tiền mất tật mang, mà mẹ nó lại đang khó khăn như thế, đúng là chó cắn áo rách, chúc mẹ sớm vượt qua thời kỳ khó khăn này cố gắng lên !
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) tốt nhất là dò lại mối quan hệ để em có được mối liên lạc với thằng Thông, rồi thuê đòi nợ đến nhà dọa cho 1 trận may ra còn gỡ gạc được ít tiền. Khổ thân em, k có cái dại nào bàng cái dại nào. chẳng quen biết gì mà chuyển tiền như thật ấy. chạy làm sao được vào đại học mà mù quáng thế hả giời
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Bây giừo mẹ nó cứ nói thẳng với người ta là có bằng chứng như vậy.......... gọi điện đến ngân hàng và xin lại giấy chuyển tiền . nếu họ người ta ko nói gì nữa thì gặp côgn an thôi