Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) ban tim ve que no rui lan na di hoi dia chi lam xem sao.nhuc lam cai canh di doi no.toi me no.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Khổ thân mẹ nó quá! Món tiền to thế biết bao giờ mà có được. Phải truy bằng được mẹ nó ạ!
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Chẳng giúp gì được mẹ nó cả. Cầu mong mẹ nó sớm được trả lại số tiền đó. Vững vàng lên mẹ nó nhé!
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) sao bg vẫn có mẹ dại thế ạ?chưa quen biết rõ j mà chuyển mấy chục triệu.thời buổi khó khăn 1,200k còn phải tính toán kĩ.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Hix. Khổ thân mẹ nó quá. Giờ phải đăng lên mọi trang có thể mẹ nó ạ. Ai giúp được thì nhờ người ta tìm ra địa chỉ của nó thôi. Chẳng giúp được gì mẹ nó cả. Chúc mẹ nó sớm giải quyết xong vụ này.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Khổ thân mẹ nó quá, đã có manh mối gì chưa? Chẳng bít làm gì giúp mẹ nó thui thì ủn lên vậy........
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Hay mẹ nó thấy cách này có được không nhé? Bây giờ mẹ nó nhờ 1 người lạ, dùng số khác, giả làm người có nhu cầu chạy trọt, rồi xin nó cái hẹn gặp để nói chuyện chi tiết. Biết đâu nó dính bẫy.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Khổ thân mẹ nó! Đúng là chó cắn áo rách! Đọc mà bực cả mình
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Chia buồn với mẹ nó nhé. Thằng bạn mình ngày xưa cũng bị lừa như thế đấy..... Rõ khổ!
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) bạn ơi, giờ muốn tố cáo thì ít nhất cũng phải biết được số CMT, nơi ĐK hộ khẩu thường trú để viết vào đơn thì C.A mới xác minh được chứ, tớ ko biết nó ở đâu thì làm sao viết đơn mà trình bày được?
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) nàng ơi, nàng tra tài khoản bằng cách nào đấy? Viết cho tớ cái tên có dấu đi. Tớ nhắn tin cho nó, dọa sẽ thuê đòi nợ nó lại nhắn lại là nó cũng là nạn nhân, có tiền thì nó sẽ trả. hu hu
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Nàng ơi, tó mù tịt FB, tớ ko dùng nàng ah. Nếu em biết nơi nó làm thì đã ko phải nhờ người tìm thế này chị ah. Em đang nhờ các mẹ tra hộ xem tài khoản đó ở đâu mà.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) kiểu này là bị lừa dắt dây rồi em ơi, rồi nó lại bảo em cũng bị lừa, khi nào em đòi đc tiền em trả chị, thế thì mình làm cách nào
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) em vẫn còn giấy chuyển tiền mà. Gặp công an thì ko đủ bằng chứng mẹ nó ah...
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) KHổ thân cho nàng...sắp tết nhất đến nơi rồi... Chẳng bik nói gì bây giờ... Mong bạn nhanh giải quyết được rắc rối này!!!
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Nếu người lạ gọi nó sẽ hỏi vì sao mà có SĐT của nó, ai giới thiệu rồi phải theo dõi 1 thời gian nó mới gặp cơ chị ah...
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Vâng, nó bảo nó cũng là nạn nhân chị ah. Giờ nó cũng đang phải đi đòi tiền. Có tiền nó trả em ngay. hu hu. Ko biết nó nói thật hay nói dối nữa chị ah.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) bây h gọi điện chả ăn thua gì, tốt nhất vẫn phải tìm ra và nói chuyện tận mặt, chứ bây h con nợ nào cũng có bài lâm ly lắm em ạ, chị trai qua rồinên chị hiểu, nó có đủ các bài thương tâm mà nghe rất thật lòng, nó chỉ sợ ai rắn với nó thôi, chứ mình mềm với nó nó lại giở chiêu năn nỉ ỉ ôi
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) C cũng bị lừa 1 lần như thế, mà bản thân chị đi xin việc, nó hứa hẹn như đúng rồi, n có đc đâu, rồi khi tìm ra nó thì nó bị đuổi việc ở ngân hàng rồi, sau nó trả c đc 5tr, còn 15tr mất hút, bảo thuê xã hội đen n chẳng bõ 15 trả tièn cho nó mà chẳng biết nó có tiền ko để trả cho mình, vẫn bực mình tứ hồi đấy. Mà thỉnh thoảng nó vẫn hứa với chị là em trả, có hẹn ngày cơ nhưng ko tin đc
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Post lên xem có mẹ nào làm NH biết đâu đồng nghiệp của tên kia? bạn có biết quê quán, nhà cửa của nó ko? Nếu ko thì em alo cho bên luật sư nhờ tư vấn xem thế nào? Niềm tin đặt ko đúng chỗ