Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Vâng, em cũng muốn tìm ra nó, dù chỉ là để nói chuyện, nhưng phải gặp trực tiếp mới được. Và bắt nó viết cho mình giấy nhận tiền, để còn có cơ sở chứ thế này thì mù mờ quá. hic hic
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Vâng, nó cũng hẹn ngày trả em đấy, nhưng qua được chục cái hẹn rồi chị ah.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) hẹn của chị chắc đến hàng trăm rồi, nó còn lừa chị là đưa thêm tiền vì được nhận rồi, chị bảo nếu đc nhận đi làm chị đưa luôn, rồi nó lại mất hút
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Đúng là giờ chẳng tin ai đc hết.Nhất là đồng tiền đi liền khúc ruột.E đây còn bị chính Bà dì lừa thì nói gì ng ngoài.CHị chỉ có cách biết nhà thuê bon đầu gấu đòi cho mất nó it tiền còn hơn mất hết.Hoặc ra công an thui
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) chia sẻ với mẹ nó, đúng là làm phúc phải tội
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Có mẹ nào ở Martime bank giúp được không mẹ nó
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Nếu thuê thì đường cùng quá chị ah. Em sợ dính đến pháp luật, mình đang phải thành trái thì chết.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Bạn có biết quê nhà nó không, về quê kiếm nó báo cho CA địa phương biết, cái này là lừa đảo mà.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Mình chỉ biết nó ở Điện Biên thôi bạn ạ. Giờ mà lặn lội lên đó thì cũng chết. Việc này mình ko dám cho gia đình chồng biết. Nếu mình đi mấy hôm liền thì biết ăn nói thế nào đây?
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) chị ơi............thôi chị cố gắng lên nhé..........
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) dưa tiền trước khổ thế đấy, bnaj em cũng nhờ chạy việc, đưa 60 tr mà mấy năm rùi có xin đựoc đâu, cũng chẳng đòi dc tiền
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Vâng, em cũng đã được cảnh báo trước rồi mà vẫn tin người, giờ khổ quá.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) khổ thật thế bạn có thân ko mà lại làm vậy hả mẹ nó
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Mẹ này vẫn chưa tìm được người kia ak giờ chán nhĩ, đi đâu cũng thấy người bị lừa
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Rút kinh nghiệm thôi mẹ nó ạ không thì ra CA chứ như thế này thì khó lắm. Khổ thân!
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Không thân mẹ nó ah. Chỉ gọi là biết nhau qua làm ăn thôi. Vậy mới ngu chứ. hic hic
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Cứ đọc thấy những vụ như thế này lại buồn, nhiều lúc thấy hoàn cảnh khó khăn nọ kia mà băn khoăn sợ làm phúc phải tội!
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Mẹ nào biết thì giúp em với nhé, nó cứ lần lữa mãi như thế này, em phải è cổ trả lãi thì chết mất. hu hu
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Sao bạn mà lại thế nhỉ. Nếu vậy em hỏi bạn em địa chỉ nhà thằng kia đi. Chẳng lẽ bạn mà nhìn bạn mình bị bạn khác lừa à. Chán.