Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Có giấy viết tay thì mới cho đi tù được. Đằng này em ấy lại chỉ mỗi chuyển khoản, nếu ra kia nó cãi bay bảo chị ấy chuyển nhầm tk tôi, hoặc tự cho tôi vay, tôi tiêu hết rồi bao giờ có thì trả thì làm thế nào mà đi tù được. Nếu việc như của em ấy mà có giấy viết tay thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Vì thế có cho ai vay tiền thì các mẹ nhớ là phải có giấy tờ vay mượn đàng hoàng nhé. Bởi có thế mới đủ căn cứ đưa ra pháp luật.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) kinh tế khó khăn, lừa đảo và cho vay nặng lãi lại ngày càng hoành hành, sợ quá, nhà e cũng bị dính chưởng mà toàn bạn thân với ng nhà cơ. Nếu ko phải thân quen tốt nhất mẹ nó cho ra công an, ko cần nể nang gì cả
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Nó theo chủ nghĩa cá nhân chị ah. Nó chỉ gọi cho thằng kia giúp em thôi. Nó ko chịu nói địa chỉ, em cũng ko còn hi vọng gì vào nó cả...
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Chán thế, lúc khó khăn mới biết tình bạn bè.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) ĐÚng vậy. Khi khó khăn mới biết ai là bạn. Chị thấy người bạn này không thể chấp nhận được.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Hôm nay bạn em gọi cho em, em xin SDDT trên nhà thằng kia mà nó ko cho chị ah, nó bảo chỉ còn cách ra công an thôi, thà mất 1 ít tiền còn hơn là mất hết. hic hic
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Em bẩu bạn em là nếu nó cho thì nó sẽ không bị công an triệu tập. Vì khi em khai báo quen thằng kia qua mối quan hệ nào thì công an sẽ có giấy mời bạn em lên làm việc đấy. Vì bạn em sẽ là nút thắt để công an có thể tìm được thằng kia. Lúc đó đố mà bạn em không đến đấy.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) CHị ơi, nó rắn lắm, nó cũng bị công an triệu tập mấy lần rồi nhưng ko làm gì được nó (những vụ khác chị ah), nó thừa biết chuyện đó mà. Nhưng có lẽ em phải đợi đến lúc đó thì may ra nó mới nói chứ dọa dẫm nó thì ko ăn thua chị ah.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Vậy em làm đơn ra CA chỗ em ở đi nhé. Nơi giải quyết vụ việc của em sẽ là nơi em thực hiện việc Chuyển khoản. Gia đình Em có quen ai ở CA không (Giải quyết cho em là Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhé). Không có gì là không thể làm được em ạ. Lần này thử xem bạn em sẽ thế nào. Chị tin là CA sẽ làm cho bạn em phải mở mồm.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) thế là bạn c bị triệu tập vì nhg~ vụ lừa khác cùng thủ đoạn hay thế nào ạ ? nếu là cùng vì lừa đảo thế này thì sao lại k cảnh báo c nhỉ
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Mẹ cháu có địa chỉ nhà nó không? Nếu đưa ra công an mà không giải quyết được nếu mẹ cháu cần mình có thể giúp mẹ cháu đòi theo kiểu khác nhé.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Thế nào rồi hả chị? Đã tìm ra thằng khốn đấy chưa?
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Ko biết tình hình bạn ntn rồi . Khổ tớ cũng dính 1 vụ ,bạn thân đấy .Cho vay tiền xong lặn mất tăm . Biết nhà nó mà chả buồn đến đòi nữa.Coi như bố thí . Nhưng mà của tớ ít ,có chục tr thôi . Còn của bạn nhiều quá . Mong tin tốt của bạn . Nhưng mà DSF của MSB thay đổi liên tục ,gần như cộng tác viên thôi .Ko biết có tìm dc ko nữa .Sợ nó nghỉ làm rồi .
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) hic.khổ thân mẹ nó.bạn bè giờ cũng chẳng biết đường nào mà lần ạ.em cũng cho đứa bạn vay tiền mà giờ chưa đòi đc đây.nó vay nó chả ngại mình đi đòi ngại chết đi đc í..giờ mẹ nó mà gọi điện phải dọa kêu xã hội đen thui.giờ báo công an cũng phiền phức lắm..chúc mẹ nó sớm đòi đc tiền cho ng ta.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Chị ơi, nó cứ gọi điện hứa hẹn rồi lại mất tăm, em gọi nó cũng ko thèm nghe máy chị ah. Giờ em chẳng biết làm sao nữa. ko có địa chỉ cụ thể nên ko tìm gặp được. Mà báo công an thì em lại sợ làm ảnh hưởng đến cả tương lai 1 con người chứ có phải đơn giản đâu.
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Bạn quá tin người vì chẳng biết ai với ai mà đã chuyển tiền cho họ? Bạn lên hẳn chi nhánh ngân hàng Maritime nơi mà bạn chuyển tiền đến ấy để hỏi? một là bạn nói khéo , 2 là bạn nói thẳng thật ra xem người ta có giúp mình không, xem anh ta làm ở đơn vị nào? hoặc nhà ở đâu? bao giwof anh ta đi đăng ký thẻ cũng phải ghi địa chỉ hết. Ngân hàng không được phép cung cấp nhưng trong trường hợp khẩn thì họ sẽ giúp
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) ôi em ơi mình thg ng ta nhưng ngta ko thương mình, đowngf cùng thì phaỉ báo CA thôi em ạ, của đau con xót, vài chục tr chứ ít ỏi gì đâu
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) Nhiều mẹ làm maritime bank ở trên này thế mà ko giúp em với. hu hu
Ðề: Gấp quá, em nhờ các mẹ giúp em với ah!!! (em nhờ Mod) van chua xong ah mẹ nó, em đây coi như 50tr ra đi,chẹp,giờ kiếm được gần đủ rồi, may quá,haizzz, tự nhiên mất toi 1 năm tiêu pha,,,