Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ em làm cv cũ từ khi mới ra trg, giờ em quyết định nghỉ rùi, vì em kiên trì mãi cũng nhận ra, em thực sự muốn làm 1 cv khác
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Vâng, em cũng biết đây là thời kỳ khó khăn nên chán thì chán vẫn cố mà làm. Hy vọng sang năm mọi thứ sẽ tươi sáng hơn
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Em muốn có được dũng khí như mẹ nó , chúc mẹ nó thành công trên con đường mới chọn nhé (u)
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Ôi em cũng thế í, tại công ty mới mà việc chả có rồi thì bộ phận khác không bàn giao chứng từ cho mình đến lúc dồn lại một đống sát ngày chứ, bực ơi là bực phản ánh nhiều mà vẫn cứ thế, nản.
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ thất nghiệp càng chán hơn mn ơi. Suy nghĩ kỹ xem mn thực sự thích làm j và có khả năng làm j. Rồi vừa kế toán vừa âm thầm trau dồi học hỏi thêm lĩnh vực khác. Có cơ hội thì chuyển nghề thôi. Đúng là cái gì đã không thích thì lại càng ghét. Ghét mà phải làm ngày ngày lại càng chán. he he
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Chuẩn rồi đấy mn ạ, hôm thì chơi dài răng, hôm tì cắm mặt mà làm. Mà khổ nỗi hôm cắm mặt làm lại ít hơn hôm chơi dài chứ
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Mn nói đúng ý em đấy ợ, đã ghét mà phải làm lại càng thêm ghét. Ghét rồi thì có thế nào cũng ko thể dung hợp đc.
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Dạo này mình cũng cảm thấy chán việc lắm lắm nè. Mình ngược lại bạn. Mình làm ngành kỹ thuật mà mình lại thấy mình hợp với bên kinh tế hơn.hị hị
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Cảm giác này cứ định kì khoảng 2 tháng lại trỗi dậy với em, hic hic, ko pải chán việc mà là chán công ty, đi tìm mãi rồi cũng lại chẳng nhảy đc, đành pải yên phận với nó , đợi chờ cơ hội
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ thử đi bạn, có khi bạn lại hợp vs cv mới, mình có lựa chọn mà, vs cả phải có hứng thú thì mới làm tốt được. chúc b thành công!
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Mình cũng có cảm giác như bạn này, chán việc vì lương, chế độ ko đâu ra đâu. Chứ đã giao việc e vẫn làm ok lắm. Đến lão sếp lớn còn khen, nhưng khen thế thôi chứ có thấy tăng lương
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Cuộc sống giờ nhiều cái chán ngán vô cùng, nếu ko vì lý do sức khỏe thì giờ chắc mình đang ở Dubai xem dân Du bai nó giàu có cỡ nào. Dúng là phải có sức khỏe mới có niềm vui. bạn còn hạnh phúc hơn mình chán.
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Ui thử thành thật đấy mn Em đùa thui, cám ơn mn đã động viên em (u).
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Hehe, nhiều mẹ có chung tâm trạng với em quá. Em thì cả 2 sếp lớn bé ko nói rì, thôi tự nhủ ko bị mắng là may rồi. Hum nay bẩu với sếp sang năm lương tối thiểu vùng tăng, sếp kêu "Ối zời ơi" làm em tụt cả hứng xuống mắt cá chân =,=
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Tiếc cho mn thế, có cơ hội mà ko đi đc. Chắc sức khoẻ của mẹ nó kém lắm ạ? Em ko phải thuộc dạng trâu bò, sức khoẻ cũng lên xuống thất thường lắm, toàn bị mấy bệnh vặt, được cái toàn bệnh ko chữa khỏi đc mới đau Mn chăm chỉ tập thể dục kết hợp với ăn uống xem tình hình sức khoẻ có khá lên ko, có sức khoẻ là có tất cả mà Chúc mẹ nó sớm sang đc Dubai (u)
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Em cũng giống mẹ nó cách đấy 2,3 năm, công việc thì chưa nắm vững, sếp thì yêu cầu đòi hỏi gắt gao, thuế thì liên tục gọi thúc giục này nọ, mà cty lại hay tuyển kế toán cứ nghĩ là mình sắp nghỉ việc, stress kinh khủng , nghĩ sao mình lại theo cái nghề kế toán này cơ chứ, đến khi càng làm rồi cũng dần quen việc, quen áp lực, quen mọi thứ nhỏ nhặt, vụn vặt của cái nghề con mọn này mọi người cũng hiểu mình, thấy cv cũng ko đến nỗi buồn tẻ và chán như lúc trước nữa, đôi khi em còn kiêm vài việc làm khác cho đỡ "nhàn cư vi bất thiện", nên cũng cảm thấy thích thú với cv hơn. Mn làm lâu chưa, cv có nhiều lắm không? Mn ngoài làm cv chính còn làm gì nữa ko?
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ haiz haiz, thật là đồng cảm với suy nghĩ của bạn quá. Mình cũng hay nghĩ thế lắm đó Mình cũng từng bỏ viêc yêu thích, ở chỗ đã gắn bó lâu dài và có nhiều đồng nghiệp quan tâm chia sẻ với nhau, chỉ để chạy theo tiếng gọi của tiền. Đi làm ngoảnh đi ngoảnh lại mà ko có lương thì thật khổ mà. Nhưng giờ nghĩ lại, sang chỗ mới, không có hứng thú làm việc gì, thế là không có cố gắng, lùn người ra ah Nên mình nghĩ, cái quan trọng nhất hiện giờ là cần bình tĩnh để xem xét lại bản thân và công việc. Quyết định trong những lúc tâm trạng chán nản hay bất an là không được sáng suốt đâu. Như tớ, tớ quá cuống, quá vội (vì bị tiền nó đè), nên thực sự thích 1 đằng thì lại đi làm 1 nẻo. Để rồi hối hận. Lúc khó khăn hiện tại, tìm việc rất khó. Mà tìm không được chỗ thực sự ưng ý, thì cũng sẽ lại là "nhảy từ đống ... này sang ... khác" thôi, lúc đó, mình lại càng tệ hơn. Mong cả nhà hãy vui vẻ lạc quan lên, vượt qua giai đoạn khó khăn mà tiếp tục chiến đấu
Ðề: Cần các mẹ chia sẻ, em thấy chán việc ạ Sẽ còn chết dài dài em ạ! công ty chị thì chết sặc tiết rồi chứ không chết lâm sàng như trước, giờ thì tan tác mỗi người một nơi hic hic