Đúng là đi 30km thì người ta cũng ngại đi. Nếu không bạn về đó gặp nói chuyện và thuê taxi cho cả vk ck bạn kia đi cho nó an toàn. Nhiều khi bạn gọi nhiều họ ko giải quyết được họ cũng thấy phiền. Tất nhiên nếu họ tham thì mình ko nói nhưng xã hội có nhiều người cũng ko được tốt bụng nhiệt tình cho lắm. Thử tìm hiểu phương án ủy quyền như chị bunnylove nói xem hoặc trước mẹ đó có đăng ký SMS banking hay E-banking gì ko?
chia buồn với mn có e ở cho mình làm, em í được chuyển nhầm tiền 2-3 lần rồi, có khi vài tháng sau ngân hàng mới đòi í. Nhưng em í cũng vẫn trả lại. Mong mn sẽ gặp may mắn như gặp em í
chuyển nhầm thì chỉ có cách liên hệ được với chủ tài khoản đó và xin lại họ thôi. Đã chuyển rồi thì không rút lại được đâu.
Ủy quyền cho chồng hay cho người khác thì đều phải đến phòng công chứng tư (theo hướng dẫn của MB bank) chị ạ. Mà em không ở Mỹ đức cũng không biết phòng công chưng nào ở đấy. search mạng không thấy. Hỏi phòng công chứng ở Hà Đông, phí công chứng tại nhà của họ hơn 1tr cơ,
Phương án tốt nhất là chuyển khoản qua Internet Baking đi em ạ, thủ tục mở cũng đơn giản hơn là công chứng ủy quyền. E hỏi lại ngân hàng phương án đó xem thế nào? Bạn kia cũng chỉ việc ngồi nhà thao tác vài lệch trên mạng thôi. ko phải đi đâu cả. E hỏi làm lại thẻ ATM hay làm Internet Banking, cái nào không cần phải người chủ tài khoản có mặt (chỉ cần chữ kí xác nhận , hoặc thông tin như số đt,mail...) thì mình làm theo cách đó nhé
Tình hình là Mbbank có kết nối với Viiettel, chỉ cần nhắn cú pháp *189*66# là chuyển tiền trên điện thoại được các mẹ ah. Nhưng em gọi điện cho bạn ý, trình bày và hướng dẫn 1 thôi 1 hồi, các mẹ biết em ý trả lời thế nào k ạ "em không trả lời chị hôm nay hay ngày mai hay ngày nào em chuyển lại cả, khi nào em rảnh thì em làm' đấy theo các mẹ, em ý có chuyển lại tiền k nhỉ
Ôi zời, gặp phải loại cù nhầy rồi, bầu bì như thế thì...., khổ thế cơ chứ. Loại này chắc phải nắn lại. E quen bạn bè có ai làm về luật hỏi xem. C hiểu là nguồn thu nhập nào cũng cần phải có xác minh rõ ràng, nếu ko xác minh được thì nó là phi pháp. Cố gắng lên. Đồng tiền, mồ hôi công sức chứ có phải vỏ hến đâu.
Mình xót ruột thì mình dục, nhưng người ta lại cố tình lảng tránh. Có cảm giác là không muốn trả lại rồi ak! @@
vậy bạn nên rút kinh nghiệm. Khi chuyển tiền nên xem kỹ trước thông tin cần chuyển : tên người nhận - số tài khoản.
Ca này khó, đầu tiên là lỗi ở người chuyển không để ý chuyển nhầm. Còn nếu người nhận mà không muốn trả lại thì cũng chịu vì họ có ăn cắp trộm gì đâu mà kiện với cả can thiệp !
Khổ thân bạn, chắc bạn kia cũng biết sống phải để đức cho con cái. Mình cũng cho 1 bạn vay 5tr nhưng đòi mấy lần khất mãi, mình cũng chịu, chắc người ta cũng khó khăn thật.
Chị chuyển nhầm thì khác gì tự tay đút tiền vào túi người ta rồi =.= bây giờ thì người ta muốn trả thì trả mà không trả mình cũng không làm gì được. Nói xui mồm nhưng mà tỉ lệ tiền quay lại là hơi thấp nếu như nhà chị đó ở xa mà lại nghỉ việc rồi khác chi mò kim đáy bể.