Các chị ơi, em hỏi chút ạ, em vừa đi lấy kết quả trip test về, nhưng thật sự quá bực mình với cái cô trả kết quả. Đưa kết quả cho em xong mặt vẫn cắm vào cái ipad để đánh điện tử. Híc, hỏi cứ trả lời như muốn đấm nhau. Thật sự chán. Các mẹ xem kết quả này thế nào ạ, em thấy trong kết luận có nguy cơ thấp cho các hội trứng mà em đọc xong chân tay em rụng rời, huhu, các chị xem giúp em với. Hnay em định đi siêu âm luôn( mặc dù chưa đến ngày hẹn) nhưng mà bác sĩ Trâm không làm. Các chị xem giúp em với, bầu bí tập 1 mà thật sự như này em hoang mang quá
M thì ko lam xn này. Nhưng nguy cơ thấp thì cug ko quá lo mn a. Đấy chỉ là dựa trên kết quả khảo sát thui. M thì xác định giữ nên dù thế nào cũng yêu con.
hihi. Em sinh cháu được 8.5 tháng rùi. lúc mang thai cũng đi xét nghiệm chị nhé. Về cơ bản là con chị không sao, kết luận người ta không bao giờ nói là thai bình thường đâu, bs sẽ chỉ kết luận: thai có nguy cơ thấp thui ạ. Và như vậy có nghĩa là bước đầu chị yên tâm. Ngày xưa em cũng cuống lên như chị ý.^^
hôm qua đọc xong phát khóc luôn ý, híc, đi cầu thang mà tí ngã, may về mọi người bảo ksao, đây là kết luận bt. Hihi, tập 1 nên lóng ngóng lắm ạ
Với những người nguy cơ cao, sẽ được mời vào để bác sĩ tư vấn kĩ, và khuyên đi chọc ối em ạ. Em không bị mời vào vòng tiếp theo, nghĩa là hiện tại không có vấn đề gì đáng lo ngại rồi. Thôi, quên cái người vô trách nhiệm kia đi cho vui vẻ.
Úi giời, em nước mắt ngắn nước mắt dài cứ phải hỏi bác sỹ mãi ý. Cùng cảnh ngộ ạ. Chị và bé mạnh khỏe ạ. ĐI đứng, tâm trạng thoải mái để con yêu mạnh khỏe, sau này thông minh dễ nuôi.hihi
em làm ở phòng khám chỗ bác sĩ Trâm ở Lê Văn Thiêm đấy ạ, bác sĩ Trâm thì khám rất nhẹ nhàng, nhưng y tá với điều dưỡng ở đây em thấy chán quá, lại đắt nưa, hôm trước siêu âm + trip test + xét nghiệm máu cơ bản em làm hết 1,7tr.
mình trước thì hay theo bs vỹ bác sĩ thì nhẹ nhàng và chuẩn đoán đúng nhưng y tá và điều dưỡng cũng quá chán mn ạ. vì bs giỏi mà theo thôi .
Xét nghiệm này thì kết quả thế này là mỹ mãn rồi mà mn. Bs chỉ kết luận là nguy cơ thấp thôi. Thế này là quá ok rồi. Kể cả nguy cơ cao đi nữa thì trường hợp trúng con mình cũng còn khó mà, vững tin vui vẻ cho con mạnh khỏe ạ. Mình cứ theo bác sĩ chỉ dẫn thôi.