Bạn viết thêm 1 đơn gửi toà án trình bày đúng sự thật tài chính bạn đã phải chi trả như trên , và trình bày đúng tâm nguyện của một người mẹ muốn sức nuôi nấng chăm sóc con ....... Toà án sẽ xem xét nghiêng về MN đấy
Chuyện nhà mình như chuyện lạ vậy, chỉ người trong nhà chồng và hàng xóm biết. Mình ko dám tâm sự với gia đình mình vì các anh họ đều kiếm tiền tỷ và chăm lo cho vợ con hết mức. Tủi nhục lắm
B ơi, bạn ko biết mc mình hiểm ác thế nào đâu. Chuyện nhà cửa chắc chắn ko đến lượt mình. Thực sự mình cũng ko tơ hào gì. Mình chỉ sợ xa con thôi
Chị ơi tuy em không ở trong hoàn cảnh của chị nhưng đọc những lời chia sẻ của chị em rất xúc động và như cảm nhận được mọi nỗi niềm của chị. Chị cố gắng mạnh mẽ lên chị nhé. Em mong chị sẽ được nhận nuôi cả 2 bé.Chúc chị sớm vượt qua cơn sóng gió này và sống thật hạnh phúc với các con.
Thương bạn! Chúc bạn vững vàng , bản lĩnh để bước qua cuộc hôn nhân ko HP này, bạn xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn. Điểm yếu duy nhất của PN chúng ta vẫn là những đứa con . TH xấu nhất bạn ko đc nuôi cả 2, mình nghĩ bạn nên nhận nuôi bé trai vì bé yếu cần mẹ chăm sóc hơn bạn ạ. Mình nghĩ lúc này bạn cần bố mẹ a c em của bạn nhất, hãy nói hết với GĐ bạn , có bố mẹ a c e bạn sẽ giúp bạn vững vàng.
Thương 3 mẹ con bạn quá! Con nào cũng là con, bỏ đứa nào cũng thương cũng tội. Hic hic.... cố gắng vượt quá bạn nhé.
Hãy chia sẻ với gd của bạn vì trước sau họ cũng phải biết hoàn cảnh này. Một mình chịu đựng sẽ quá sức mất. Tiếp đó nếu bạn tự tin và mong muốn hai con sống với mình là tốt nhất cho chúng và cho chính bạn thì hãy làm việc riêng với tòa án( cửa sau một chút ạ) cần thiết hãy thuê luật sư bạn ạ. Con là món quà vô giá không gì thay thế được, chia tách chúng ra thì thật tội và lòng ng mẹ cũng như tan chảy vì con nào cũng xót, cũng thương bạn sẽ nhớ và xót con rồi khó mà tập trung lo cho bé mình nhận và cv đc. Nên hãy cố gắng để dành cả hai bé cho mình. Thương và đồng cảm với hc của bạn. Chúc bạn mạnh mẽ nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn này bạn nhé!
Đúng là chuyện tương lai chẳng ai đoán trước được.. Có ai ngờ mọi sự lại xảy ra thế này cơ chứ. Mn cố gắng vượt qua nhé. Tốt hơn hết là tìm đến sự tư vấn từ luật sư và mn phải nói lại mọi chuyện với gia đình mình. Những lúc như thế này, có những người thân bên cạnh là điều tuyệt vời nhất.
Đêm nay mình khó ngủ quá,vào diễn đàn đọc chuyện của b càng buôn thêm.Thương các bé quá,giờ mà phải xa đứa nào cũng khổ b ạ.Tớ thì nghĩ thế này,mình hãy vì con cố gắng thời gian nữa thôi,phần vì để con lớn chút mà quan trong hơn là thời gian đấy mình chuẩn bị kinh tế và thu thập moi nằng chứng bất lợi của a ta để ra tòa mình đc nuôi 2 con b ạ.Là tớ thì tớ sẽ chọn phương án lùi 1 bước để tiến 3 bươc b ạ.Tớ k bao giờ để các con xa mẹ khi còn quá nhỏ như vậy b ạ,thương lắm.Lúc ăn cũg nghĩ tới con,lúc ngủ cũg k biêt con ngủ chưa thì sợ lắm
Đọc bài như này là biêt mn muốn nhận bé gái rồi, các mẹ khuyên nhận 2 con nhg khả năng tài chính của mẹ kia có đủ để cáng đáng 2 đứa con ko? Còn tiền thuê nhà đủ các thứ tiền nữa.
Đêm k ngủ được vào dd đọc bài của mn mà thương các con quá, nếu bắt buộc phải chọn 1, mn nên nuôi bé trai để tiện chăm sóc sức khỏe cho con, thương bé gái những lúc cần mẹ lại k có mẹ, con gái thì yếu đuối tâm hồn dễ tổn thương nếu bố bé đi bước nữa thực sự m k dám nghĩ
Nhưng ở lại vs ng ck và mẹ ck như thế này càng tội hơn. Chỉ khổ các con hơn thôi mn ạ. giờ ko pải cứ chia tay là tội các con đâu, có khi đó còn là sự may mắn cho các con vì thoát khỏi những ng ko đáng làm bậc cha mẹ ấy. Bất đắc dĩ mới pải thế chứ chẳng ai muốn cả.