Bạn hãy cố gắng bình tĩnh và thật sự nhẹ nhàng, hãy cố gắng hết sức có thể để tránh gây căng thẳng với chồng và mẹ chồng, nếu cái gì có thể chịu thiệt thì chịu thiệt cũng được. Bạn phải mềm dẻo hết sức để tránh xung đột, có thế bạn mới có thể có được điều bạn muốn là nuôi con. Bạn có thể thỏa thuận với chồng trước mắt bạn nhận nuôi một bé thôi, anh nuôi 1 bé nhưng nếu sau này ai đi bước nữa hoặc nếu anh ấy thấy mệt mỏi quá thì bạn có thể đem bé về, cuối tuần vẫn cho sang nhà nội chơi. Phụ nữ ở VN chịu thiệt là vậy, nhưng ko thế ko được. Luật ở VN nó ko nghiêm, dù tòa có xử cho bạn nuôi cả 2 bé mà anh ta bắt cả 2 đứa thì bạn cũng ko làm gì được anh ta nếu bạn ko có hậu trường đủ mạnh. Bạn đã kiên cường bước ra thì hãy kiên cường vì tình mẫu tử, ko điều gì có thể cản trở bạn chỉ cần ở bạn chữ "nhẫn". Mình chúc bạn vượt qua sóng gió này!
đây chính là 1 vấn đề đấy ko mẹ nào nỡ bỏ con cả thương quá cơ. mn tìm luật sư tư vấn cho xem mình có dc nuôi cả 2 ko thì nuôi cả 2 vì bỏ đứa nào cũng tội lắm. thằng bố thì bản thân vậy chăm ai.
Ôi, vô tình đọc bài của bạn mà xót xa cho 2 con quá. Mong mẹ cháu sẽ giành được quyền nuôi 2 bé chứ thấy bé nào cũng tội ghê! (
Mẹ này nói đúng, bố bé không chăm được nhưng còn bà nội bé sẽ chăm được bé, thậm chí chiều chuộng là đằng khác. Nhà mình cũng tương tự nên mình hiểu. Lần nào về bà nội cũng chiều, chán lắm ý
mỗi người một cái khổ thôi thì cố gắng biết sao giờ thuơng hai con thiệt thòi dù bé có ở vói ai cũng là thiếu thốn tình cảm mn ạ
Mẹ nó khuyên thế theo mình là con đường đi không đúng. Thứ nhất chị ấy còn có gia đình chị ấy ở đây. Thứ 2 công việc chị ấy đang lương cao, ổn định mà bỏ đi biệt tích thì lấy đâu tiền nuôi con? Không có tiền thì thứ nhất mình vất vả, sau cũng làm con vất vả theo...Bố mẹ chị ấy cũng có chuyển được tiền cho chị ấy được cả đời không ạ? Vậy việc làm theo bạn nói có nên không?
Đầu tiên mình đọc mẹ ấy chia sẻ có nói gì về công việc với lương lậu đâu. Nếu giỏi thì ở đâu chẳng kiếm đc việc. Quan trọng là giữ đc con đã, đấy là mục tiêu mẹ ấy cần nhất mà. Giải pháp chuyển tiền chỉ là tình thế, khi tạm thời hết tiền mà chưa có cv mới thôi.
Mình nghĩ bạn nên đóng topic lại đây. Người khuyên bỏ, người khuyên ở, càng nói càng rối trí. Giờ bạn trả lời những câu hỏi sau , trả lời xong mà cái nào quá bán ( quá 50% ) thì bạn sẽ biết được là nên ly dị hay không. - Chia tờ giấy làm đôi, ghi cái lợi và hại khi sống với ông này. - Bạn có thể nhịn được cả đời khi sống với người này không ? có vì anh ta mà bỏ qua hết mọi lỗi lầm, tổn hại của anh ta và gia đình anh ta ? - Bạn có thể Đưa chồng bạn đi con đường mà bạn muốn không ? - Bạn có đủ khỏe mạnh cả về mặt thể chất và tinh thần nếu tiếp tục sống với anh ta ? - Con bạn có được ảnh hưởng tốt từ gia đình chồng và chồng bạn , có được chu cấp và nuôi dưỡng tốt hơn ? - Con bạn có dấu hiệu nào bị trầm uất, căng thẳng do vấn đề của bố mẹ và gia đình ? - Bạn có đủ can đảm để nuôi con 1 mình và chịu đựng mọi vấn đề liên quan đến con 1 mình ? Có thể mang đến cho con 1 cuộc sống tốt ko ? * Dear các mẹ, mỗi người 1 lý lẽ nhưng chủ top sẽ là người hiểu rõ nhất mình thật sự cần gì và muốn gì ? 1 gia đình hạnh phúc là gd phải có sự vun vén, cố gắng của 2 vợ chồng. Một môi trường sống tốt cho con là khi nó đủ vật chất, nhưng cũng phải hạnh phúc về mặt tinh thần , được bố mẹ yêu thương, dạy dỗ, khi đứa con thấy được cái đúng cái sai của bố mẹ, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhận thức và nhân sinh quan của đứa bé. Nếu chủ top là người dũng cảm, nếu hết yêu thì đứng lên, chọn 1 con đường, và đừng dừng lại ở chữ Nhưng, chứ Nếu. Còn khi bạn vẫn cứ lòng vòng, cứ sợ này sợ khác, thì đừng đào bới xới lộn nữa, cam chịu mà sống qua ngày. Tớ xin lỗi là tớ thuộc loại cá tính. Con số 1, tớ số 2, gia đình số 3, còn chồng hay người yêu số 4 vì đơn giản là bạn chả yêu thân bạn, chả lo được cho con bạn thì cũng chả có thằng nào nó yêu bạn được cả đời. Tớ chắc tớ sẽ bị vô số gạch ở đây. Nhưng tớ thẳng thắn và bạn cũng nên thẳng thắn với các vấn đề của mình.
Mình cũng thấy không hợp lý, mẹ mang con trốn đi, còn gia đình mẹ ấy vẫn ở đây mà, không lẽ lão con rể để yên.
Bạn ơi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thì rất nhiều, thử xem nguyên nhân do đâu mình có thể điều chỉnh được không? về phía chồng nữa tìm nguyên nhân và thử khắc phục. Để con cái có mái ấm bình yên dù sao bà nội ghét mẹ nó nhưng chắc là thương cháu.Nếu bố nó chỉ tệ với mình mà vẫn quan tâm chăm sóc con cái thì cũng cần nghiên cứu. Mình nhẫn nhịn và điều chỉnh một chút. Nếu không được khi ấy ly hôn cũng chưa muộn.
Cám ơn mn vì mẹ nó nói thẳng ra đúng những trăn trở mà mình đang suy nghĩ. Thực ra nội dung chính của topic của mình muốn tham khảo ý kiến của các mẹ là mình nên nuôi con nào chứ không phải có nên bỏ chồng không? Mình muốn nhờ các mẹ ngoài cuộc cho mình lời khuyên, từ đó mình cân nhắc và quyết định nhưng do các mẹ thương và hỏi han nên mình chia sẻ thêm lý do thôi. Tuy vậy, mình đã nghĩ đến phương án ổn thỏa nhất để không làm xáo trộn cuộc sống của con nhưng cũng khiến mình thấy cuộc sống vui vẻ hơn, đỡ trầm uất hơn: Mình sẽ tạm thời thuê nhà gần khu nhà chống. Buổi chiều khi con mình đi học về, mình về qua đón con, cho ăn uống sau đó cho bé lớn về ngủ với bà. Sáng ck mình sẽ cho con lớn đi học và các ngày trong tuần tiếp tục như thế. Cuối tuần mình sẽ xin đón con về nhà mình, cho các con đi chơi. Mình sẽ phải thương lượng với ck vì nếu anh ta bắt thóp mình cần con, anh ta sẽ từ chối. Tất cả những gì mn nêu đều đúng và hoàn toàn lý trí. Mình xin tiếp thu hết để sớm kết thúc những ngày dài này. Cám ơn MN nhiều lắm!
Mẹ nó ơi, trước đây mình đã nghĩ đến giải pháp này nhưng thực sự đặt vào hoàn cảnh của mình, mình không thực hiện được mặc dù hiện nhà mình vẫn trống tầng 3 và tầng 4. Mình quyết tâm tìm con đường mới cho bản thân mình vì mình có thoải mái, vui vẻ thì con mình mới phát triển tốt được. Mình sẽ cố gắng tìm giải pháp. Cảm ơn những lời động viên chân thành của các mẹ, mình cảm thấy mình không đơn độc chút nào. Yêu các mẹ nhiều!
Hi, mình không bao giờ làm được như lời mẹ nó vì hiện mình còn bố mẹ (bố mình K gan đang điều trị), còn công việc, còn người thân bạn bè. Trừ khi mình có hàng triệu $$ mình sẽ đưa cả nhà mình sang nước ngoài sống cho sướng hihi
Hoàn cảnh mẹ nó buồn quá. Chẳng biết nói gì với mẹ nó thế nào nữa. Chúc mẹ nó giữ gìn sức khỏe để vững vàng để nuôi con!
Xin lỗi mẹ nó vì mình bận việc, về nhà con lại ốm cả tuần, bố mới nhập việc điều trị nên đọc bài các mẹ viết mà vẫn bỏ sót. MN có thể nhắn tin cho mình vào hộp thư, đồng cảnh sẽ chia sẻ với nhau dễ hơn mà. Mẹ nó cố gắng lên nhé
Không biết chị đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa chưa? Thương hai bé nhà chị quá. Chỉ biết chúc chị có nhiều sức khỏe, kiếm được nhiều tiền để lo cho các con tốt nhất có thể. Chúc 2 bé ngoan, mạnh khỏe biết thương mẹ nhiều hơn.