Cần hỏi ý kiến

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Ashokashop, 5/9/2012.

  1. Ashokashop

    Ashokashop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn...

    Mẹ em chỉ ở nhà chồng 1/2 tuần thôi ạ. e khó chịu quá, cũng ra phòng riêng ở lại rồi. Tại e cũng nghĩ đơn giản là mẹ chồng tốt, bình thường bà ấy rất ngọt ngào, chăm bẵm con cái từng tí bạn em đến nhà còn ghen tỵ. em hồi đầu còn mừng thầm vì mc chu đáo, em. Em có ngờ đâu, ở chung mới lộ rõ như thế.
    Đúng là dù tốt tới đâu cũng nên giữ 1 khoảng cách nhất định. MC là MC
     
    Đang tải...


  2. Ashokashop

    Ashokashop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 2 vợ chồng cãi nhau vì em làm mẹ chồng buồn...

    Cảm ơn các mẹ, thực ra cái chuyện này em kể thì có vẻ ghê gớm thế thôi. chứ em cũng giải quyết êm đẹp rồi. chả ai bị sứt mẻ gì cả. Lúc tức thì nói thế cho nó sướng miệng thôi, chứ có dám kể với ai đâu... Với người lạ, người ko cùng phe mình thì mình tức cũng phải cố nuốt nói là ko tức, dạ dạ vâng vâng chứ ai lại đi vạch áo cho ngta xem lòng đen dạ tối của mình. Sống như vậy chỉ tổ thiệt thòi.
    CÒn những lời trên chỉ là lúc tức giận, viết ra cho hả thôi. chứ làm theo và nói theo những lúc đó có mà tan cửa nát nhà à. Đến con nít nó nghe những lời trên nó còn chửi vô mặt cho là ngốc là hỗn :)) . Mình nghĩ là 1 chuyện còn làm lại là chuyện khác, có trí thông minh, có sự khôn khéo thì phải dùng làm sao để cuộc sống của mình trở nên thuận lợi hơn chứ. Gây hấn làm gì, mình lại chả quan hệ nhờ vả được ai.
    Mẹ chồng thì cũng chỉ thế thôi, có tự tin đến mấy thì ai cũng có điểm yếu, điểm cần người ta đánh vào (cí này thì mấy mẹ phải giỏi hơn chứ). Có người thì thích được quan tâm săn sóc bằng quà bánh, có người thích tiền đi chợ...
    Bây giờ chỉ cần e ngọt ngào tí, gọi điện về nhờ đi lấy hàng kiểm hàng vẫn phải đi đấy thôi. Xong về cho ít tiền tiêu vặt bằng cả tuần đi máy cho ngừoi ta lại sướng rơn, quên hết :)).
    Thôi em đùa nấy thôi. Cảm ơn các mẹ. chúc các mẹ mạnh khỏe, vui vẻ.
     

Chia sẻ trang này