Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Mn oi, neu o hn k dk ta lai ve Que, den dau hay den do, phai co gang thoi mn ah, dang luc kt kho khan, hic, nha to con moi minh chong Di lam, den thang luong vua tra no vua chi tieu cung sach, may ma cu nhin thay con lai co dong luc de phan dau, ve Que o tot nhat, chu tren nay cai j cung dat do lai tien thue nha nua, hic, chuc mn va gd hanh phu
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! e thấy chị nên về quê sinh, mình ông chồng ở lại trên này thì có thể thuê phòng nhỏ hơn và ít tiền hơn. chứ chị sinh trên này ăn uống tốn kém.
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Mình cũng đã trải qua những thời kỳ rất khó khăn với lương chồng 600k/ tháng nuôi vợ. Nhưng rồi bằng nghị lực mình đã vượt qua tất cả. Hãy cố gắng là suy nghĩ tích cực nhé bạn. Cố gắng vì các con bạn ạ. Chúc bạn và gđ gặp nhiều may mắn.
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Đến lúc này thì ko thể sĩ diện được mn ạ , sáng giá cũng phải có lúc lâm nguy chứ, về quê tĩnh dưỡng , nghỉ ngơi sinh e bé, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy chứ ở trên này bít lấy gì mà ăn mà tiêu , còn con nhỏ nữa, hic
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! mẹ cháu thật đáng trách khi để có em bé ngoài ý muốn. nhưng có con là lộc trời cho, em bé này lại đem may mắn đến cho gia đình bạn đấy. vợ chồng nào cũng phải trải qua khó khăn, nhất là 5 năm đầu. mẹ cháu vững tin lên. ở nhà qua tết, xin việc chắc dễ hơn.
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! em cũng đang trong tình trạng như mẹ nó, cái cảnh thất nghiệp chán quá mẹ nó ạ, bao nhiêu thứ phải lo, ox em lái taxi thuê thì dnay còn chả đủ nộp lệnh ấy, đói, hết cả tiền mua sữa cho con rồi, hic
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Chí sẻ với Mẹ nó. Nhà Em cũng đang có hoàn cảnh gần giống nhà Mẹ nó. chỉ có điều Em không có tập 2 như Mẹ nó vào thời điểm bây giờ thôi. Mek nó nên tính dần là bây giờ sẽ làm gì thêm để trang trải cs đi. Ở nhà sinh con rồi bán hàng thêm cũng được.
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! cố nên, đừng vì cái " sáng giá của dòng họ" mà làm khổ mình, khổ con, êề que được chăm sóc tốt và cứ qua những ngày ở cữ rồi tính tiếp, cso gì mà phải nghĩ, nhiều người cứ nghĩ là mình nghỉ sinh thôi, có gì mà lo hả mẹ cháu, bố cháu vẫn đi làm, gửi tiền sinh hoạt về, mẹ cháu tiết kiệm lấy 1 ít để sau nay lên tính tiếp
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Cố lên bạn ah. Bạn sắp sinh có thể về nội hoặc ngoại giúp cho một thời gian (ở quê ăn uống và sinh hoạt đơn giản hơn), khi con cứng cáp thì nhờ các bà chăm giúp rồi đi kiếm việc. Như vợ chồng mình cũng bé 9 tháng, nhà thuê, ăn uống sinh hoạt có ai trợ giúp, bà nội mất rồi, bà ngoại lên trông cho mỗi tháng gửi tiền về cho ông ngoại chi tiêu. Còn nội chăng giúp đc gì thì cũng đành chịu thôi chứ giờ mình sợ sinh nữa lắm, m ko biết sinh nữa có trụ được không nên quyết tâm tránh thai thui ch]s lỡ như mẹ nó thì hết đường sống thôi, hic. Chúc mn sớm vượt qua gđ này nhé
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! chia sẻ với mẹ nó, tớ cũng đang bầu tập 2, muôn vàn khó khăn hiện ra trước mắt nhưng tớ tin là ngày mai trời sẽ đẹp hơn, nên mẹ nó cứ cố gắng lên, rồi sẽ có con được tốt hơn để bước tiếp
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Ai cũng cố gắng có bầu hay không bầu cũng mệt về kinh tế cả. Chị ko bầu nhưng nuôi 2 đứa ăn học cũng chóng hết cả mặt đây.
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Giờ không nói đến chuyện mẹ nó lơi là trong việc tránh thai nữa rồi, coi như con cái là lộc trời cho, rút kinh nghiệm lần sau nhé. Nhiều lúc mẹ nó cũng phải AQ đôi chút, các cụ ngày xưa, khổ là thế, đông con, đẻ xòn xòn còn nuôi xong nữa là mình giờ có học hành, công việc. Có thế giờ còn khó khăn, nhưng bạn còn hơn nhiều người rất nhiều. Mình từng có chị bạn, lương mấy triệu vừa thuê nhà, vừa nuôi chồng, nuôi con, chồng thất nghiệp, ở nhà sinh hư, còn nợ nần cả hơn trăm triệu, hàng tháng vẫn phải trả lãi ngân hàng, thế mà 5 triệu tiền lương của chị ấy cũng qua ngày hết đấy. Hoàn cảnh nào phải khắc phục theo hoàn cảnh đấy thôi bạn ạ. Mình đồng ý với bạn nào ở pg 1 đề nghị bạn xin đồ của các mẹ trên diễn đàn, nếu giờ đang không có việc, bạn có thể tìm cách kiếm tiền bằng cách bán hàng qua mạng hoặc làm ctv. Còn khi sinh thì đồng ý với đa số các mẹ là bạn nên về quê, nội ngoại dù khó khăn đến mấy cũng hỗ trợ được bạn khoản chăm sóc 2 đứa con nhỏ, bạn không thể một mình ở trên này được, sinh nở và sinh hoạt phí rất đắt đỏ, nếu sinh ở trên này, bà nội hoặc bà ngoại lên hỗ trợ, coi như bạn phải gánh thêm một suất chi tiêu nữa, càng không kham nổi. Động viên chồng bạn làm thêm để kiếm xiền vào ngoài giờ hành chính,.... Phải khắc phục thôi bạn ạ, không chờ ai giúp mình được. VC mình cũng ở quê, không nhờ vả gì được hai bên nội ngoại về tài chính, thậm chí còn phải hỗ trợ thêm ở quê. Hồi mình sinh, ở HN, hàng tháng,nhà mình tốn trung bình 15 triệu đồng cho chi tiêu, sinh hoạt phí. Nghĩ lại giờ vẫn thấy sao hồi đấy mình gồng gánh giỏi thế đấy. Rồi cái gì cũng qua cả, hãy dũng cảm đón nhận và đương đầu với khó khăn, chứng minh mình là trụ cột trong gia đình, và quan trọng là đừng để lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con, mình mà yếu, còn tốn kém hơn nhiều đấy. Chúc bạn vững tin nhé
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! hic...ax đang có cv ở đây, các mẹ lại bảo 2vc về quê là sao? Về quê cũng cần tiền chứ, mà quê có việc gì để làm không? Đằng nào cũng sắp sinh rồi, e nên nghỉ ngơi đừng suy nghĩ quá. nếu đc gửi tạm đứa lớn về ong bà nội ngoại 1 năm cũng đỡ đc tiền học, ăn uống ở quê cũng rẻ hơn. Sau sinh cũng phải tìm việc làm ở tp chứ...
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Cảm ơn các mẹ đã động viên em! Nói thật là giờ em cũng chưa nói cho chồng biết chuyện! Chưa biết tính gì cả. Kiếm việc giờ ko ai thuê. Đi bán hàng nok kia thì cũng phải có vốn ạ! Em đau đầu quá...
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! mỗi người có 1 quyết định riêng của bản thân mình,chị cố lên và đưa ra quyết định phù hợp nhất,chúc chị sinh cháu mẹ tròn con vuông
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! cố lên mẹ nó ạ, em bé lớn giờ cũng được 1 năm rưỡi rùi ý nhỉ, mẹ nó gửi em về quê nhờ nội ngoại trông, chờ sinh xong rùi tiếp tục công tác kiếm tiền. Quan trọng vợ chồng thương yêu, đùm bọc nhau mẹ nó ạ. Chúc mẹ nó mạnh khỏe, sinh em bé thật yêu nhé.
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! chị ơi cố lên nhé, trời sinh voi sinh cỏ mà, mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua thôi (u)
Ðề: Cần lắm 1 lời động viên ạ!!! Mình nghĩ mn nên về quê vì cũng sắp sinh rồi, mà đứa lớn cũng vẫn còn nhỏ. Lúc nào quan trọng hơn hết là sức khỏe của mình và con, về quê sẽ có người giúp đỡ và chăm lo hơn, đừng vì cái " sáng giá" mà cứ phải cố chịu đựng trên HN nới ko phải quê ko phải nhà. Cố lên mn