Cần Lắm Những Lời Khuyên

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi ngoisaohaianh, 17/8/2016.

  1. ngoisaohaianh

    ngoisaohaianh Cho tôi một vé đi tuổi thơ

    Tham gia:
    24/6/2013
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Em ko biết viết lách cho lắm chỉ muốn dãi bày chút tâm tư mong mọi người san sẻ cùng e .... Em lấy c cũng dc 5 năm rồi gia đình e ko dc yên ấm cho lắm cũng đã xảy ra khá nhiều chuyện kể ra thì dài lắm từ chuyện vợ chồng con cái rồi mẹ chồng nàng dâu .... Chồng e hơn e 9 tuổi làm về thời trang tóc cong việc chỉ đủ cho cs hàng ngày còn ở nhà chong con vì 2 đúa còn bé cách đây gần năm e cũng mở 1quan Cafe đủ cho việc chi tiêu trong gia đình nhưng cũng chả có tiền để ra . Chúng e lấy nhau đều tự nguyện từ 2 bên tuy nhiên về mặt gia đình bố mẹ thì ko đòng ý về gia đình chồng e thì đi xem bói bảo ko hợp còn về phần nhà e thì bố mẹ ông bà bảo gia đình chồng e ko dc tốt len ko đồng ý bà hai chồng ông 2 vợ bà chị chồng e cũng 2 đời chồng rồi anh trai thì cả nhà đều chết vì căn bệnh thế kỉ còn lại co con gái hiện giờ đang sống cùng vc e .từ lúc về ở với nhau vc e hay cãi nhau bất đồng quan điểm mới đầu chỉ là cãi vã bình thg rồi ko hiểu do cs áp lực hay do tính cách trong con ng có sẵn mà cứ mỗi lần cãi vã là c e lại nói lăng thạp tệ ăn nói bậy bạ ko những vậy còn đánh đập e dần dần việc đó trở thành thói quen vì e còn tình cảm sau nặng nén cố chịu và nhẫn nhịn lúc e có bầu đứa con đầu tiên thì chuyện mà a ấy đánh đập vẫn xảy ra e buồn lắm lúc nào cũng tuyệt vọng chỉ mong sao đẻ đưa con ra thì vc sẽ hanh phúc và làm lành những vết thương kia đi .thời gian này vc e ko ở chung với mẹ chồng nha thế rồi con e cũng chào đời Tưởng rằng gia đình sẽ hạnh phúc hơn ai dè thời gian e mới sinh thì mẹ c len ở cùng chăm con dâu ở cữ thì ngoài ngày 3 bữa cơm quần áo giặt máy giặt ra thì cháu chẳng bế thi thoảng sang phòng ngó cái rồi lại về phòng canh xem ti vi từ sáng đến tối ko chỉ xem ko mà bà vừa xem vừa chửi um cả nhà len mới đẻ xong ng còn yếu mà ngày nào cũng phải ghe và vừa xem phim vừa chửi bậy dc có một tuần e chong con cả ngày lẫn đem nén sáng hay dậy muộn mười giờ sáng nào mẹ c cũng bảo với con trai là con dâu ko chịu dậy mà dọn dẹp rồi mua đồ ăn sáng cho bà trong khi đó e mới sinh dc hơn tuần cứ thế bà rêu rao cả ngày chồng e từ bữa e mới sinh thì tính nết cũng đỡ đi nhưng từ khi có mẹ chồng ở cùng thì chuyện vc cãi vã lại xảy ra thg xuyên đã vậy bà mẹ chồng còn bênh con zai thêm mắm thêm muối e lúc nào cũng sống trong nỗi buồn và chán nản thoi ah may sao có đứa con nhưng rồi chuyện buồn lại xảy ra khi vc e chuyển về quê sinh sống cũng là lúc vc e biết dc đưa con zai 2 tuổi bị chậm phát triển ngon ngữ thể tự kỉ vì vc e hay cho e ti vi từ bé đau buồn vì chuyện của con lúc nào e cũng bứt rứt ko thoi ấy mà cả nhà chồng xúm vào đổ lỗi cho e là tại mẹ nén con bị tự kỉ .... Thời gian vc e mới chuyển về que là cuộc sống mẹ chồng nàng dâu xảy ra nhiều xung đột ... E ko kể các mẹ cũng biết vì mới về nên vc e chưa làm gì hết có bà chị chồng ở cùng bao hết vc e thì tìm của hàng để mở quán tóc mà chưa có nén toàn ở nhà bà mẹ chồng suốt ngày mắng nhiếc vc e chỉ biết ăn bám bà toàn nói nhũng câu mắt dạy tục bạt toàn đỉnh mẹ đỉnh cha rồi chúng may chỉ biết vét l.. Chị mà sống ....con zai dáng con dâu thì bà bảo nhà hàng xóm chồng nó đánh ngất lên ngất xuống mà còn chưa bỏ kia kìa huống hồ nó mới đánh như này mày có giỏi thì bỏ nó đi lấy thằng khác đi các mẹ ghe có lọt ko nói chuyện với Thoòng gia thì kêu ông bà bị dở ah e hết thuốc chữa bà mẹ chồng luôn thời gian đó em tuyệt vọng chán lắm đã bỏ về nhà mẹ đẻ để ly hôn rồi e về nhà dc gần thg trong thời gian đó chị chồng gọi diện khuyên về rồi thì thg chồng cũng biết lỗi xin lỗi hứa sẽ đối xử tổt với e ko đánh đập e nữa và cả bà mẹ chồng cũng xuống tận nhà e nói chuyện lần đó e nhất quyết đòi ly hon nhung gia đình e từ trước tới nay ko có một ai như v các bác rồi bố mẹ bắt em quay về sau gần tháng đấu tranh rốt cuộc e lại cho hắn một cơ hội nữa cả nhà e cũng có dao kèo vc cãi vác thì ko tránh dc. Nhung ko dc đang v thế rồi e lại quay về lần này ghe ra cả mẹ chồng và chồng đều thay đổi nhất là chồng e thâu đổi 180 độ biết thg yêu v hơn từ khi e đẻ bé thứ 2 e cứ gũi cs của mình từ nay Sẽ tốt hơn sẽ ko còn chuyện cãi vã hay dáng đập như trước nữa nhưng thật sự e đã lầm chồng e vẫn cứ cái tính ích kỉ như trước lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân khi ốm đau thì muốn vợ con chăm sóc thật tốt còn vợ đau ốm mặc kệ ngày e mới đẻ đứa đầu sức khỏe kém hay đau ốm con thì bé mà lão toàn bỏ mặc vợ 1 mình đi từ sáng tới tối mới về trong khi của hang thì có nhân viên đẻ đứa thứ 2 thì vợ đau dạ con gần chết gọi điện từ 3 giờ sáng máng cơm len viện sớm để ăn vì mẹ đẻ e đi mua đồ mà ko dc vậy mà 7 giờ mới mò len các chị biết cảm giác đau dạ con khi sinh đứa thứ 2 rồi đó ah mà lúc e mới sinh mẹ chồng còn mang cả cơm nguội len cho ăn chứ .đau lòng vợ chồng cãi nhau chuyện kinh tế thì lão bảo việc ai ng đất làm co tự lo nói năng thì gióng mẹ chồng e toàn chửi bậy kinh tế gia đình từ khi e mở quán nc đều tự e lo hết lão chả bỏ ra dc đông nào e nghĩ thoi thì dc cái nọ mất cái kia khổ một chút nhưng vc ko cãi lộn là dc rồi đủ ăn đủ tiêu mà gia đình yên ấm cũng dc nhưng lão có hiểu cho e đau lão còn bảo lão chỉ sống với e vì con thoi chứ cũng chả còn tình cảm gì với nhau e cũng vì von mà sống với lão gia đình e giờ biết dc bộ mặt thật của lão rồi nén toÀn khuyên e bỏ lão e thì chỉ mong lão đi bồ bịch đi để có cớ mà bỏ quách đi cho nhẹ đời chứ vc sống với nhau ở dời ở kiếp mà lão cứ đọng tú là chửi với ra tay đánh vợ như này rồi tiền cũng chả có em chán lắm cả nhà chồng dc mỗi bà chị chồng còn hiểu cho chứ ngày nào cũng đối mặt với chồng rồi mẹ chồng như này chắc e bị tự kỷ mất các mẹ bảo e phải làm sao với ng chồng như này đây
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ngoisaohaianh
    Đang tải...


  2. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Rất cảm thông cho bạn, nhà chồng văn hoá khác nên bạn lặn ngụp thật vất vả ... Tuy nhiên duyên số nó dẫn đường cho số phận bạn ạ.. Khi có hai mặt con sự hy sinh vì con lại càng lớn hơn.. Ròi các con sẽ bù đắp cho nỗ lực của bạn sau này...
     
  3. ngoisaohaianh

    ngoisaohaianh Cho tôi một vé đi tuổi thơ

    Tham gia:
    24/6/2013
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Em cảm ơn chị em cũng nghĩ vì con mà sống chung với nhau ấy cũng là cái duyên phận rồi nhưng cứ một mình làm một mình lo toan hết mọi việc từ lớn đến bé để rồi nhận lại là sự thờ ơ vô trách nghiệm của ng chồng có doi khi là nhục mạ em chán nản vô cung ng mà mình từng thg yêu giờ là con số o ...e chả biết nói như thế nào nữa
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  4. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Có nhiều phụ nữ họ hiểu rằng ko thể mỗi mỗi lúc mà thay đổi cuộc sống, chọn được bến đỗ để làm tổ như thơ văn vẫn thi vị hoá... Họ kiên cường và bền bỉ cải những cái xấu thành tốt và có thể thành công... Có những người họ mang tâm trạng u uất và đi trên đường thấy càng gập ghêngf vất vả.. Có người họ chọn một tâm trạng tốt hơn và nhiều khi vì thế mà càng thêm người muốn đồng hành..thay đổi một cách sống rất cần lòng dũng cảm và kiên nhẫn... Mnhf tin kết quả sẽ tốt và rất tốt cho các con...
     

Chia sẻ trang này