Em đi học đại học được 2 năm rồi nhưng từ khi đi học em gặp rất nhiều chuyện nói chung là đen đủi loanh quanh tới tiền suốt ngày lo tiền rồi đi làm thêm không còn thời gian để học nữa giờ em đã nợ mây tín rồi.Em cần mọi người có kinh nghiệm chia sẻ cho em để cân bằng lại việc học tập.Em cảm ơn
nếu em gặp khó khăn về tài chính thì buộc phải đi làm rồi nhưng hè cố gắng ở lại trả nợ môn , lên kế hoạch chi tiết cho từng ngày 1 để tiết kiệm tối đa thời gian
khi vào học đại học thi tốt nhất là chỉ nên ăn và chơi thui. việc học giảm bớt đi, như vậy sau khi ra ngoài sống rời xa bố, mẹ, rời xa các khoản trợ cấp sẽ dễ dàng hơn mọi người nhỉ