tớ cũng hay thấy vụ này lắm, mà lương hấp dẫn nữa. hồi sinh viên cứ bị mời chào suốt, trộm vía tớ chưa thử lần nào
cứ nộp tiền lúc nộp hồ sơ vào vào việc là lừa đảo hết, chắc sinh viên ai cũng 1 lần bị lừa. giờ thì rút kinh nghiệm, cứ bắt nộp tiền là chuồn thẳng.
Híc sao đời này lại nhiều kẻ bất nhân thế nhỉ, Khi mình mới ra trường cách đây vài năm, cũng rất mong sớm được đi làm. Đăng ký và được 1 công ty mang danh phòng vé may bay ở chỗ đường Gần Nguyễn Khánh Toàn mời đến phỏng vấn,Sau khi phỏng vấn họ cho mình 1 tập tài liệu về chuyến bay, yêu cầu học thuộc 1 tuần sau quay lại kiểm tra, đạt yêu cầu thì nhận việc, không thu tiền ban đầu. khổ ải học mấy cái giờ bay chuyến bay như bảng cửu chương khoảng 15 trang giấy A4, 1 tuần sau kiểm tra báo mình đạt điều kiện. Bảo mình hoàn thành hồ sơ sang tuần đi làm với mức lương 5 triệu. Yêu cầu phải nộp thêm bản gốc bằng tốt nghiệp với lý do nhân viên bỏ việc họ mất thời gian đào tạo rồi kiểm tra....Nếu không nộp bằng gốc thì phải nộp vào 1 triệu coi như cọc, sau 6 tháng làm ổn định sẽ được trả lại. Mình sợ nhỡ làm sao mất bằng đại học hoặc công việc không phù hợp nghỉ sớm họ không trả bằng nên nộp 1 triệu làm cọc. Đến đầu tuần phấn khởi đi làm. kết quả cả cái văn phòng đó mất tiêu, đương nhiên 1 triệu cọc cũng không biết đi đâu mà đòi. Hỏi ra có nhiều người bị lừa giống mình, hỏi chủ nhà bảo người ta thuê được 1 tháng họ trả nhà chuyển văn phòng. Nếu vậy thì bọn này chắc cũng lừa đảo chuyên nghiệp và thường xuyên chuyển địa điểm. Phải thật cảnh giác mới được, hi vọng nhiều bạn SV đọc được