Ðề: Cẩn thận: Trẻ mắc hội chứng nguy hiểm vì ăn phải thịt bẩn!!!!!!!! Thực ra đi lớp là ko kiểm soát được đồ ăn của con có nguồn gốc và quá trình chế biến thế nào thật! Mình cho con ăn 1 bữa chính và 2 bữa phụ ở trường. Nói ra thì nhiều chuyện quá vì ở quận Hoàng Mai cũng có đợt ngộ độc tập thể rồi mà! Nhưng nhìn vào những bệnh mà các con có nguy cơ bị mắc phải để bản thân mình là mẹ, khi đi lựa thực phẩm, cố gắng lựa kỹ càng để cho con an toàn hơn! Vì nói gì thì con cũng ăn ở nhà 2 bữa chính và 1 loạt bữa phụ mà! Mình cho con ăn sáng ở nhà: thường là mỳ hoặc cháo, cơm + 01 cốc sữa rồi mới đi học Chiều về uống sữa mát và đợi cơm tối, trái cây và 1 bữa nhẹ trước khi đi ngủ nữa!
Ðề: Cẩn thận: Trẻ mắc hội chứng nguy hiểm vì ăn phải thịt bẩn!!!!!!!! Giống mình thế, lâu lắm rồi ko dám ăn bánh giò, bánh bao, cũng ko dám cho con ăn những thứ này luôn
Ðề: Cẩn thận: Trẻ mắc hội chứng nguy hiểm vì ăn phải thịt bẩn!!!!!!!! Chắc mấy ông bà bán và tiêu thụ các loại chất độc chết người này không có con cháu họ hàng hay gia đình rồi, chứ nếu có chắc họ cũng không làm thế. Bây giờ chẳng biết nên cho con ăn gì mới an toàn nữa.
Ðề: Cẩn thận: Trẻ mắc hội chứng nguy hiểm vì ăn phải thịt bẩn!!!!!!!! Mẹ nó ơi, Ngọc Linh giống anh đầu tiên nhà mình quá! 5 tuổi cũng được có 20kg, còi nhất lớp vì là con trai mà, có 20kg trong khi các bạn toàn 23-24kg thôi, năm sau đi học lớp 1 rồi đây! Nhà bạn 1 cặp hả? nhà mình cũng 1 cặp: Tuấn Kiệt - Tuấn Hùng!